1000013259-1753608715400530681639-137-0-597-736-crop-17536091021061636588734.jpg

"Tôi sẵn sàng chi vài triệu cho gia đình, nhưng tiếc một ly trà sữa 60k cho chính mình…"

Tôi là người nắm kinh tế gia đình. Chồng tôi đi làm, tiền lương anh đưa hết cho tôi giữ. Tôi vẫn hay đùa rằng: "Em là thủ quỹ, là ngân hàng và là kế toán trưởng của nhà mình luôn đó!"

Nghe thì có vẻ "quyền lực", nhưng thực ra đằng sau là hàng tá tính toán, cân nhắc và áp lực.

Là người phụ trách tiền nong, tôi phải biết rõ từng đồng đi đâu, tiêu cái g ì . Tôi là người quyết định nên ăn món gì, đi đâu chơi, mua gì cho con, đóng học phí lúc nào, để dành bao nhiêu mỗi tháng…

1000013261-17536087153712057701251.jpg

Và tôi nhận ra, mình có một kiểu chi tiêu rất lạ: Tôi có thể thoải mái chi vài triệu đồng cho một bữa ăn gia đình chỉ cần chồng con vui, cả nhà ấm cúng là tôi thấy xứng đáng. Nhưng khi đứng trước một ly trà sữa 60.000 đồng cho bản thân, tôi lại chần chừ. Thậm chí thấy có lỗi vì làm vợ, làm mẹ mà con tiêu xài phung phí.

Lúc đó, tôi không cảm thấy mình khổ, mà chỉ đơn giản thấy "hợp lý" thôi. Mãi cho đến cái ngày chồng tôi nhận thưởng của công ty, anh mạnh tay order cả chục cốc trà sữa để mời các em đồng nghiệp nhưng không hề có "phần" cho vợ. Thật ra, chồng tôi không xấu, anh chỉ vô tâm giống như khá nhiều ông chồng khác.

Thế nhưng lúc này, tôi nhận ra rằng tôi đang hào phóng với cả thế giới, nhưng lại hà khắc với chính bản thân mình.

1000013260-1753608715516794966949.jpg

Yêu gia đình nhưng đừng quên bản thân

Tôi hiểu rằng, làm vợ – làm mẹ, ai cũng mong lo được cho chồng con điều tốt nhất. Nhưng tôi nhận ra rằng

Chi tiêu hợp lý – Cân bằng giữa gia đình và bản thân

Từ câu chuyện của mình, tôi rút ra 3 nguyên tắc chi tiêu mới cho gia đình:

1. Gia đình vẫn là ưu tiên, nhưng bản thân cũng là một phần của gia đình đó

Mẹ khỏe – mẹ vui thì cả nhà mới hạnh phúc.

2. Thiết lập một “quỹ nhỏ cho chính mình” mỗi tháng

Dù ít thôi – 200k, 500k – cũng là để bạn biết rằng: Mình cũng xứng đáng được chăm sóc.

1000013258-175360871546520281716.jpg

3. Đừng chờ đến lúc kiệt sức mới bắt đầu nghĩ tới bản thân.

Một người mẹ mỉm cười sau khi nhấm nháp một ly trà sữa vẫn tốt hơn một người mẹ quạu quọ vì quá nhiều hy sinh không được ai công nhận.

Tôi biết, rất nhiều người phụ nữ cũng giống tôi. Chúng ta giỏi hy sinh, giỏi cân đo đong đếm từng đồng, nhưng lại vụng về trong việc yêu thương chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022