Hôn nhân của Julia Clark (hiện 53 tuổi) đến từ Lincoln và Peter (hiện 53 tuổi) đã kéo dài 15 năm và có với nhau 3 người con.

"Tôi đã kết hôn với chồng được 15 năm. Anh ấy là một người đàn ông tốt, một người cha tuyệt vời của các con", Julia chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyến du lịch Ai Cập vào năm 2016 đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Julia nhớ rằng hôm đó khi cô ngồi ở khách sạn nhìn các con vui chơi thì một nhân viên lễ tân đến và hỏi tên cô. Cô cho anh ấy biết tên và giới thiệu anh với chồng.

Sau khi về nhà, cô và người đàn ông ấy kết bạn với nhau qua Facebook. Bất ngờ, một người bạn của anh tên là Ahmed gửi lời kết bạn với cô và cô chấp nhận.

Một vài ngày sau, Ahmed nhắn tin trò chuyện với Julia và từ đó mối quan hệ của họ bắt đầu. Cô cảm thấy mình có thể tâm sự mọi điều về gia đình, cuộc sống cho Ahmed.

Trong khi đó, Ahmed cảm thấy rất quý mến người phụ nữ này. Khoảng 3 tháng sau khi trò chuyện, Ahmed ngỏ lời yêu với Julia. Chẳng bao lâu sau đó, cô đã nhận lời yêu anh.

hoi-han.jpg Julia Clark kết hôn với tình trẻ ở Ai Cập năm 2020. Ảnh: Mirror

Quyết định sai lầm

Khi trong lòng đã có người khác, Julia quyết định nói lời chia tay với chồng. Tháng 3/2017, Julia ly hôn chồng để đến với tình trẻ Ahmed kém cô 18 tuổi.

Tháng 9/2020, cô chuyển đến Ai Cập để bắt đầu cuộc sống mới với Ahmed. Cô chấp nhận từ bỏ mọi thứ từ nhà cửa đến cả con cái ở quê nhà. Những tưởng cô sẽ được hạnh phúc với chồng trẻ, nhưng mọi việc diễn ra khiến cô bất ngờ.

Cô kết hôn ở Ai Cập nhưng Ahmed không cho cô một đám cưới đủ đầy. Thậm chí, anh ấy nói cô mặc đồ bình thường trong ngày đi đăng ký kết hôn. Sau đó, họ đến nhà chị gái của anh để cùng ăn tối.

Từ đó, mọi thứ trở nên tệ hơn. Ahmed không còn quan tâm cô nhiều như trước, không muốn đưa cô đi chơi. Anh đi ra ngoài hàng tiếng đồng hồ vào ban đêm nhưng chẳng nói lý do với cô. Cô ở nhà một mình cô đơn, buồn khổ.

Khoảng tháng 2/2022, trong một lần dẫn cô đi đến quán cà phê, anh xin phép được lấy vợ 2. Anh nói cần phải kết hôn với một cô gái Ai Cập để sinh con.

"Lời nói của anh khiến tôi suy sụp. Tôi không thể tiếp tục khi biết rằng chồng đang đi tìm một cô gái trẻ để sinh con", Julia chia sẻ.

Vì không thể chấp nhận chuyện chung chồng, Julia một lần nữa ly hôn. Tháng 11/2023, cô trở lại Anh để mừng sinh nhật lần thứ 18 của con gái nhưng cô cảm thấy buồn khổ vô cùng. Cô vẫn giữ liên lạc với chồng cũ nhưng không còn mặt mũi để nối lại chuyện xưa với anh.

Câu chuyện của Julia chia sẻ hôm 18/8 nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của cô nhưng cũng có người trách móc vì bước đi sai lầm của cô.

"Cô ấy rất dũng cảm khi cố gắng để hòa nhập ở một quốc gia có nhiều khác biệt về văn hóa với mình. Tuy nhiên, cô ấy sai lầm khi rời bỏ gia đình để theo đuổi tình yêu viển vông"; "Khi con cái lớn, ở độ tuổi ngoài 40, tôi nghĩ không cần thiết phải theo đuổi tình yêu. Tôi có thể tập trung sự nghiệp hoặc đi du lịch"; "Hy vọng chồng cũ của cô ấy tìm được người tốt hơn. Theo tôi, cô ấy xứng đáng phải chịu sự cô đơn"... người dùng mạng bình luận.

nt.jpg?width=150Yêu
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng phải đi tù

Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022