Khi tôi nói về việc muốn đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, người yêu tôi một mực từ chối. Cô ấy nói vẫn thường xuyên khám sức khỏe theo đợt ở công ty, nên việc đi khám lại là không cần thiết. Thế nhưng quan điểm của tôi rất khác, tôi luôn khao khát có một mái ấm riêng và khi có gia đình, tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con mình. Việc chuẩn bị một sức khỏe tốt trước khi sinh con là điều cần thiết. Sau khi nghe tôi thuyết phục, cuối cùng người yêu cũng đồng ý. Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy có phần không thoải mái.

vo-em-co-nhung-bi-mat-kinh-hoang1.jpg
Tôi chết lặng khi nghe bạn gái kể về quá khứ từng yêu đương rồi nạo phá thai (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Hôm đến gặp bác sĩ, chúng tôi không nói là đi khám sức khỏe trước khi cưới, mà chỉ nói chung chung rằng đang có kế hoạch sinh con vào cuối năm nên muốn đi kiểm tra sức khỏe sinh sản trước. Đến khi nghe bác sĩ tư vấn tôi chết lặng. Bác sĩ hỏi người yêu tôi rằng: "Em từng nạo phá thai bao nhiêu lần rồi, với tình trạng này em khó có thể có thai nữa". Lúc ấy người yêu tôi đỏ bừng mặt, tay run run. Tôi vẫn cố trấn tĩnh, nắm chặt tay cô ấy và không hỏi gì thêm.

Đến khi về nhà, tôi cũng không hỏi bất cứ câu nào, bởi tôi sợ phải nghe những điều mình đang nghĩ. Nhưng cô ấy đã chủ động nói tất cả. Trước khi yêu tôi, cô ấy từng trải qua 3 mối tình, cả 3 mối tình ấy đều đã từng có bầu và phá thai vì những gã bạn trai đó không chịu cưới. Cô ấy thú nhận rằng mình đã từng phá thai đến 4 lần.

Khi nghe xong tôi gần như không thể thở nổi, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi tôn trọng người yêu nên chưa từng hỏi cô ấy về những chuyện quá khứ, nhưng khi nghe việc phá thai đến 4 lần tôi thực sự khó chấp nhận. Không đợi tôi nói gì, cô ấy đã chủ động nói lời chia tay trước. Đã 3 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa gặp cô ấy và cũng chưa biết phải giải quyết việc này thế nào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022