Tôi lấy chồng được 5 năm, đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ cả. Sau khi kết hôn, tôi vẫn vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình như bao người phụ nữ khác. Lương tháng của tôi được hơn 10 triệu đồng, còn chồng làm giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, mức lương hàng tháng khá cao. Sau khi kết hôn, chồng vẫn muốn tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ nhưng tôi không muốn. 

vo-chong-sem-ly-hon-khi-xay-nha_231715943789.jpg
Vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tôi không chịu nghỉ việc ở nhà nội trợ (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Mới đây, vợ chồng tôi lại cãi nhau về chuyện này, nguyên nhân do hôm đó tôi đi làm về muộn, không kịp đón con đúng giờ nên phải nhờ hàng xóm đón giúp, bữa tối hôm ấy ăn uống cũng qua loa. Chồng tôi đi làm về mệt thấy thế thì cáu gắt, muốn vợ nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Tôi nói với chồng rằng nếu muốn việc nhà chỉnh chu hơn có thể thuê giúp việc để nấu cơm nước và đưa đón bọn trẻ, nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý vì không muốn có người lạ trong nhà.

Hôm ấy vợ chồng tôi cãi nhau to chỉ vì chuyện chồng muốn tôi nghỉ việc. Tôi thực sự không biết có nên tiếp tục đi làm hay nghe chồng nghỉ việc ở nhà nội trợ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022