Tôi tình cờ biết đến phim "Sex Life". Hôm đó, thấy chồng cứ dúi mắt vào điện thoại, tôi rất ngạc nhiên. Bởi bình thường, anh ấy sẽ dành thời gian rỗi để đi đánh cờ, uống trà cùng mấy người bạn ở xóm. Tuổi già về hưu, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ rồi.
Vậy nên khi thấy anh ấy xem mấy cảnh nóng bỏng trong phim, tôi càng sốc hơn. Nhưng chồng giải thích rằng chỉ đang nghiên cứu về tâm lý của phụ nữ. Chồng hỏi tôi có thấy chán khi sống cùng một người đàn ông quá khô khan như anh ấy không? Có bao giờ tôi ngoại tình tư tưởng trong mấy mươi năm hôn nhân? Có bao giờ tôi muốn ly hôn không?
Chồng tôi bảo bộ phim "Sex Life" cũng hay, đáng xem vì chắc chắn sẽ giúp mấy "ông chồng vô tâm" thay đổi cách đối xử với vợ con. Ngẫm lại, dạo gần đây, chồng tôi thay đổi theo hướng tích cực thật. Anh ấy biết hỏi han, quan tâm vợ, biết đưa vợ đi chợ, uống cà phê hay mua quà tặng vợ...
Thế là tôi cũng xem. Nhưng thay vì rút ra những bài học trong hôn nhân, tôi lại bẽ bàng và đau lòng khi nghĩ đến con gái. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình và có 2 con.

Trong mắt tôi, cuộc hôn nhân của con gái là quá hoàn hảo. Con rể tôi sống tốt lắm, đi làm về là phụ vợ việc nhà, tiền bạc giao hết cho vợ quản lí. Ấy vậy mà đột ngột, con gái tôi đòi ly hôn chồng.
Vợ chồng tôi bất ngờ tột cùng. Tôi đã hẹn con gái đi uống cà phê, hỏi lý do nhưng con chỉ bảo mình không hạnh phúc, không muốn sống phí phần đời còn lại trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Tôi nổi giận mắng con. Tôi bảo con: "Có phúc mà không biết hưởng. Chồng đưa hết tiền bạc, không vũ phu, gái gú, không nhậu nhẹt, con còn đòi hỏi gì nữa". Và dĩ nhiên, tôi phản đối gay gắt chuyện con gái ly hôn. Thậm chí, tôi còn bảo con là "suy nghĩ viển vông, đầu óc không thực tế, nếu lấy phải gã đàn ông lăng nhăng, vũ phu thì lúc đó mới sáng mắt ra".
Bây giờ xem phim, cảnh mẹ của Billie (nữ chính) đã nghe đến việc con gái đã ly dị chồng và đáp máy bay đến gặp con, hy vọng có thể thuyết phục con gái hồi tâm chuyển ý.
Bà với con gái là “Có phúc mà không biết hưởng”. Bà cho rằng Billie có một gia đình hạnh phúc với người chồng hoàn hảo nhưng lại không biết trân trọng. Tuy nhiên, Billie cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Bởi xem phim, tôi cảm nhận được sự bất đồng quan điểm từ nhiều phía của đôi trẻ Billie - Cooper. Chính điều này dẫn đến những rạn nứt và ly hôn gần như không thể tránh khỏi.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt đau khổ của con gái mình vào tháng trước. Con không nói nhiều, không cãi lời, chỉ rớm nước mắt nhìn tôi rồi thở dài. Chắc chắn, trong cuộc sống hôn nhân của con đã xảy ra nhiều vấn đề nhưng tôi không hay biết. Hoặc con đã giấu những rạn nứt đó đi vì sợ bố mẹ buồn lòng. Và khi không thể chịu đựng được nữa thì con mới đòi ly hôn. Vậy mà tôi lại mắng mỏ con. Sau đó, con không đề cập đến chuyện ly hôn nữa.
Tôi đã xát muối trái tim con mà không hề hay biết. Tôi thương con, sợ con gặp khổ sở nếu phải ly hôn chồng. Nhưng thật ra, tình thương của tôi cũng rất ích kỷ. Và tôi biết rằng, có nhiều người mẹ khác cũng giống như tôi. Có lẽ, giờ tôi nên để con gái tự quyết định hôn nhân của mình rồi.