10 năm trước, chồng tôi qua đời sau một trận bệnh nặng. Để chữa trị cho anh, tôi đã bán đi căn nhà đang ở; chuyển về nhà chồng sống. Nhưng tiền mất hết mà chồng vẫn không thể cứu được. Thời gian đó, tôi chìm trong đau khổ, khóc cả ngày lẫn đêm. Nếu không nhờ 2 con làm điểm tựa, chắc tôi đã không thể trụ vững.
Ngày đó, bố mẹ chồng thường xuyên động viên tôi. Bố chồng khuyên tôi cứ lo làm ăn, ông bà sẽ giúp tôi đưa đón cháu. Mỗi tháng, ông bà còn cho tôi 2 triệu để lo tiền học cho con. Bố chồng còn hứa sẽ cho tôi một mảnh đất để xây nhà riêng, 3 mẹ con sống cho thoải mái.
Đất nhà chồng rất rộng, có thể chia làm 4-5 lô là chuyện dễ dàng. Sống chung với bố mẹ chồng thì dễ nhưng em trai chồng thì lại khác. Cậu ấy khó tính, bắt bẻ, xét nét tôi từng chút một. Em dâu cũng chẳng khá khẩm hơn. Em ấy còn cho rằng tôi được bố mẹ chồng thương yêu hơn nên tỏ ra ganh ghét. Thấy tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng là em ấy liếc dọc liếc ngang, tỏ vẻ khó chịu.

Ảnh minh họa
10 năm nay, tôi sống ở nhà chồng nhưng vẫn luôn khao khát có một mái ấm riêng. Tôi dành dụm tiền bạc, đợi khi nào bố mẹ chồng cho đất là sẽ xây nhà riêng ngay lập tức. Nhưng lời hứa vẫn nằm yên đó, bố chồng không nhắc đến nữa.
Chủ nhật vừa rồi, bố mẹ chồng bảo tôi và vợ chồng em dâu vào nghe di chúc. Tôi phấn khởi mừng thầm, nghĩ ông bà sẽ thực hiện lời hứa của mình. Bố chồng đọc rành rọt từng chữ trong di chúc đã được soạn sẵn, có chữ ký, công chứng đàng hoàng.
Trong đó, nhà đất sẽ để lại hết cho em trai chồng. Mẹ con tôi sẽ nhận 500 triệu và chuyển ra ngoài ở riêng. Bố chồng còn nói đây là toàn bộ tiền tiết kiệm mà ông bà để dành được, giờ cho hết mẹ con tôi. Ông khuyên tôi về nhà ngoại xin đất, dùng tiền đó để xây nhà.
Tôi sửng sốt, không thể nào tin nổi. 10 năm qua, tôi vẫn luôn tận tụy vì nhà chồng. Bố mẹ chồng đau bệnh, tôi chăm sóc chu đáo, lo từng bát cháo, từng hũ yến chưng. Giỗ Tết cũng do tôi lo liệu, em dâu chỉ phụ họa thôi. Vậy nhưng, cuối cùng, bố chồng lại không thực hiện lời hứa của mình.
Tôi nhận 500 triệu mà lòng đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ đem trả lại cho họ, chứ nhận tiền mà tôi ấm ức quá. Với 500 triệu kia, giờ tôi muốn mua mảnh đất cũng khó khăn. Nhà tôi thì đã chia đất đai xong hết rồi, tôi không còn phần nữa. Nên làm sao đây?