Tôi làm văn phòng, vợ cũng thế, chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có một bé trai năm nay vừa vào lớp Một. Cuộc sống bình thường, không giàu có gì, mỗi tháng hai vợ chồng gộp lại được chừng 25 triệu, trả tiền học, điện nước, chi phí sinh hoạt là gần hết.

Bố tôi vốn đã mang bệnh tim lại bị thêm chứng suy thận, phải chạy chữa liên tục. Mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ còn tôi là con trai duy nhất. Hai chị gái lấy chồng xa, mỗi tháng gửi ít tiền nhưng không về thường xuyên. Mọi việc chăm ông, đương nhiên là tôi gánh.

Hồi đầu còn đỡ, tôi có thể đưa ông đi viện theo lịch, rồi sắp xếp về sớm. Nhưng vài tháng gần đây, ông yếu hẳn, hay ngã, đi vệ sinh không tự lo được, đêm thì mê sảng, gọi con gọi cháu suốt. Tôi thương bố nhưng cũng bế tắc vì không đủ thời gian ở bên ông. Tôi bàn với vợ, bảo cô ấy nghỉ làm một thời gian, ở nhà chăm bố giúp tôi, tôi sẽ lo phần chi tiêu, sẽ chạy ship hàng sau giờ tan làm để kiếm thêm. Sức khỏe bố tốt lên thì vợ đi làm lại.

Vợ tôi ngồi lặng một lúc rồi phản đối, cô ấy nói lương tuy không cao nhưng đều đặn. Với lại, ở nhà chăm người ốm không đơn giản. Cô ấy còn bảo: "Mình thuê giúp việc đi, giờ có dịch vụ chăm người già theo ca, chi phí tầm 6-7 triệu một tháng, còn hơn em bỏ việc, mất hết mối quan hệ, sau quay lại khó lắm".

327-17542257619431300540238.png

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà không biết nên nói gì. Vợ tôi không sai. Thật ra tôi biết vợ không phải người vô tâm, cô ấy vẫn mua thuốc, nấu cháo cho bố nhưng cách cô ấy từ chối thẳng thừng khiến tôi hụt hẫng. Tôi đã hy vọng vợ mình sẽ sẵn sàng hy sinh một chút vì gia đình, vì bố tôi. Nhưng có lẽ, với cô ấy, bố chồng vẫn là một người ngoài vừa phải.

Chúng tôi thuê một bác giúp việc có kinh nghiệm, theo ca ngày. Còn đêm thì tôi vừa tranh thủ ngủ vừa trông bố. Mệt mỏi, thiếu ngủ, lương bị trừ nhưng không còn cách nào khác. Tôi thấy lòng mình rệu rã mỗi khi bước vào nhà, thấy bố nằm đó, thở khò khè, ánh mắt vẫn cố nhìn theo tôi.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ có phải tôi đang đòi hỏi vợ quá nhiều không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu là mẹ cô ấy bệnh, tôi có sẵn lòng nghỉ làm để chăm không? Câu trả lời là có. Vậy thì sự không đồng đều trong cách đối xử ấy phải gọi tên thế nào cho đúng?

Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn, chấp nhận giải pháp thuê người, hay nên một lần nói rõ để vợ hiểu rằng, có những lúc người thân cần chúng ta không phải vì tiền, mà vì muốn con cái ở bên chăm sóc mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022