Sự việc xảy ra ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc ngày 27/3 nhưng được truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 20/4. Cô bé 9 tuổi ở một mình trong căn phòng ở tầng 25 và mở cửa sổ do cảm thấy nóng. Bé bị ngã do khung cửa lỏng.

Cô Thẩm, mẹ của bé, nhận được cuộc gọi thông báo con gái "mất tích" từ chồng khi đang ở nơi làm việc. "Con bé đang làm bài tập trong phòng, nhưng khi bố gọi ăn tối thì cháu không thưa. Bố nó đã nhìn xuống đất từ cửa sổ ba lần nhưng không thấy con bé, chỉ có một đôi dép lê", Thẩm kể.

Quản lý tòa nhà sau đó gọi điện, cho biết cô bé đang nằm trên mái lửng tầng 7. Một cư dân tầng này đã nghe thấy tiếng động, sau đó phát hiện cô bé rồi thông báo ban quản lý. Sau khi ngã, cô bé đã cố gắng đi bộ vài bước, nên bố không thể nhìn thấy em từ trên cao.

641-4-1745201070-4435-1745201409.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZoG4zGLP7Y6Lta6XZHeqmg

Bé gái bị ngã từ tầng 25 đọc sách truyện sau thời gian bình phục. Ảnh: Sina News

"Bé đi được vài bước nhưng lại nằm xuống vì quá đau. Khi chúng tôi tìm thấy, cháu chảy nhiều máu quanh miệng và tai, mắt sưng húp, nhưng vẫn tỉnh táo", Thẩm kể. "Chúng tôi rất sợ hãi và đau xót. Điều đầu tiên cháu nói là: 'Mẹ ơi, cứu con'".

Các bệnh viện ở thành phố Đường Sơn đánh giá em bị thương nặng và khuyên gia đình lập tức chuyển bé lên bệnh viện tuyến trên. Giới chức y tế đã gấp rút đưa cô bé đến bệnh viện nhi Bắc Kinh trong đêm, cách đó 200 km. Đoàn xe có cảnh sát giao thông hộ tống, dẫn trước mở đường.

Tại cơ sở y tế hàng đầu thủ đô, cô bé được chẩn đoán bị gãy xương cánh tay, xương hốc mắt và đốt sống ngực, tổn thương phổi, may mắn không bị tổn thương não. Cô bé đã trải qua một số cuộc phẫu thuật, xuất viện 10 ngày sau đó, và sẽ quay lại kiểm tra vào cuối tháng 4.

"Mẹ chồng tôi ngất xỉu khi nghe tin cháu bị ngã. Hai vợ chồng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi tình trạng của cháu ổn định dần. Mọi người coi đây là một phép màu, tin rằng thần linh đã bảo vệ cháu", Thẩm nói.

Đức Trung (Theo Beijing News, CNA)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022