Thí sinh nào vượt mặt Phương Mỹ Chi?
Trong bán kết Sing! Asia 2025 (lên sóng ngày 11/7), Phương Mỹ Chi là một trong 6 thí sinh lọt vào top 8 và được vào thẳng vòng trong, không cần phải trải qua phần bỏ phiếu lại hay thi đấu loại trực tiếp.
Đây là thành tích đáng hoan nghênh vì càng về sau, đối thủ của cô càng mạnh và cấp độ cạnh tranh cũng gay gắt hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một bộ phận cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối vì tiết mục mashup Túy Âm - Lục hải vi vương của chị Bảy và thí sinh Trung Quốc Khả Lâu có điểm số thấp nhất trong số 3 đội được vào thẳng vòng trong.

Trong vòng bán kết, 10 thí sinh được chia thành 5 cặp. Mỗi cặp trình diễn một tiết mục trên sân khấu để giám khảo chấm điểm. 3 cặp đạt điểm cao nhất được vào vòng trong. Các thí sinh còn lại phải tiếp tục cạnh tranh để giành 2 tấm vé cuối cùng.
Với 190,6 điểm, Phương Mỹ Chi và Khả Lâu xếp hạng 3, vừa đủ tiêu chuẩn để cả hai thành viên trong đội lọt vào đêm chung kết tăng tốc (hay bán kết 2).
Hai đội xếp hạng nhất và nhì lần lượt là Ái Tân Giác La Mị - Amsyar Leee (204,8 điểm) và Chu Phi Ca - Miyuna (200,2 điểm).
Chu Phi Ca và Miyuna lựa chọn Trời cao biển rộng - một trong những “ca khúc quốc dân” của Trung Quốc, mà theo giám khảo Lý Thừa Huyễn, bắt buộc phải hát mỗi lần đi karaoke. Ca khúc được chuyển thành phiên bản song ngữ tiếng Quảng Đông - tiếng Nhật Bản để phù hợp với hai ca sĩ.
Phong cách rock mạnh mẽ kết hợp sự da diết trong câu từ và giọng hát đầy nội lực, tiết mục khiến trường quay bùng nổ.
Về cơ bản, Trời cao biển rộng không phải bài hát khó, mà thiên nhiều hơn về cảm xúc. Với thông điệp cổ vũ tinh thần những người đối mặt với khó khăn, cô đơn nhưng không từ bỏ lý tưởng, Trời cao biển rộng dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm từ người nghe.
“Tôi nghĩ phần khó nhất của bài hát là làm cho khán giả nghe được sự chân thành trong giọng hát, vì đây không phải là bài hát để khoe kỹ năng. Tôi nghĩ điều tuyệt vời là Chu Phi Ca và Miyuna thực sự hát ca khúc này từ tận đáy lòng”, nhạc sĩ Hầu Chí Kiên của Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá.

Ái Tân Giác La Mị và Amsyar Leee cũng mang đến bán kết một bài hát quen thuộc - I Surrender của diva Celine Dion, có thêm phần lời tiếng Trung.
Tất cả giám khảo đều đồng ý I Surrender là bài hát khó về mặt kỹ thuật, đòi hỏi ca sĩ phải có giọng ca trời phú.
Ái Tân Giác La Mị ghi dấu ấn với giọng hát dày, khỏe, nhiều cảm xúc. Trong khi đó, Amsyar sở hữu giọng nam cao hiếm có. Cả hai kết hợp với nhau mang đến tiết mục bùng nổ đến mức giám khảo online Quách Vĩ Lượng (Hong Kong, Trung Quốc) thừa nhận bị “sốc” và “choáng ngợp”.
Đông đảo khán giả, kể cả người Việt Nam, đều phải công nhận Tân Giác La Mị và Amsyar Leee xứng đáng với vị trí số một bán kết Sing! Asia 2025.
Phương Mỹ Chi bung hết sức?
Ngay khi Tân Giác La Mị và Amsyar Leee kết thúc màn trình diễn, thí sinh Flower.far đưa ra nhận định: “Chọn bài hát rất quan trọng”.
Điều này từng được New Amazing đề cập trong tập 7, khi Phương Mỹ Chi đối đầu với “ma vương” Hoàng Linh trong tứ kết.
Theo giám khảo online đến từ Việt Nam, ca khúc mà Hoàng Linh lựa chọn, tên là Vùng cấm , không có tính thách đấu vì thiếu cao trào. Ngược lại, với Bóng phù hoa , Phương Mỹ Chi khiến người nghe sững sờ vì “giọng cá heo” cao vút.
Nếu đem ra so sánh, trong bản mashup Túy âm - Lục hải vi vương , Phương Mỹ Chi có những đoạn lên nốt cao, nhưng không mang lại cảm giác áp bức như lúc hát Bóng phù hoa .
Những đoạn cao trào trong tiết mục bán kết đủ để lay động người nghe, nhưng dường như thiếu đi một chút kịch tính.
Đây có thể là một trong những lý do cho việc Túy âm - Lục hải vi vương chỉ xếp hạng 3 chung cuộc.

Vậy, Phương Mỹ Chi có phải bị giảm phong độ không? Hay cô đưa ra lựa chọn bài hát sai lầm?
Trên thực tế, lúc lựa chọn ca khúc biểu diễn, Phương Mỹ Chi và DTAP phải đối mặt với hai phương án: một là sử dụng bài hát của phía chương trình rồi viết lại lời Việt hoặc phát triển dựa trên bài hát đó, hai là mashup nhưng phải đảm bảo giống như một bài.
Cuối cùng, ê kíp của chị Bảy quyết định kết hợp hai bài hát của Việt Nam và Trung Quốc thành một chỉnh thể mới. Lựa chọn này xuất phát từ mục tiêu xuyên suốt của Phương Mỹ Chi là quảng bá âm nhạc dân gian Việt Nam ra quốc tế.
Phương Mỹ Chi chăm thể thao: Múa võ Vovinam khiến giám khảo quốc tế trầm trồ, mặc áo mưa tập độ dáng, ai còn body-shaming?
Phương án này đẩy họ vào tình huống khó khăn hơn đội khác. Thay vì chỉ cần chuyển ngữ rồi tập trung vào luyện giọng, công việc của ê-kíp trở nên phức tạp hơn nhiều. Họ vừa phải khiến âm nhạc dân gian Việt Nam và Trung Quốc hòa quyện với nhau, nhưng vẫn phải tách bạch. Chính các thành viên DTAP cũng phải thừa nhận họ tự làm khó chính mình.
Kết quả thu được là bản mashup Túy âm - Lục hải vi vương , có kết hợp thêm côn khúc (thể loại hý kịch của tỉnh Giang Tô) và nói lối (nói một lúc rồi hát) của Cải Lương.
Sáng tạo này gây ra sự chia rẽ trong nhóm giám khảo chương trình. Trong khi phần lớn giám khảo, bao gồm Trương Lương Dĩnh và Tô Hữu Bằng, bị bất ngờ và hoan nghênh tiết mục, số khác chưa cảm nhận hết được sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.
Đây là rủi ro mà Phương Mỹ Chi và ê kíp phải chấp nhận khi chọn sự khác biệt so với số đông.

Bên cạnh đó, trong bán kết, Phương Mỹ Chi không hát một mình, thay vào đó song ca với Khả Lâu.
Thí sinh Trung Quốc sở hữu chất giọng tinh tế, ngọt ngào nhưng không nội lực, cũng không có quãng giọng cao như Phương Mỹ Chi. Đây là bất lợi tiếp theo cho nữ ca sĩ sinh năm 2003 trong vòng bán kết.
Đòi hỏi của tiết mục song ca là sự phối hợp nhuần nhuyễn. Phương Mỹ Chi rõ ràng phải tiết chế nguồn năng lượng mạnh mẽ của mình để phù hợp với Khả Lâu.
Trong lần hợp tác này, chị Bảy đóng vai trò là người dẫn dắt Khả Lâu, thay vì được dẫn dắt ngược lại.
Lý Thừa Huyễn, giám khảo tại trường quay chấm điểm thấp nhất (87), cũng nhận xét mặc dù Khả Lâu có giọng hát nội lực, nhưng bản mashup có vẻ như nằm ngoài vùng an toàn của cô.
Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tích cực hơn, sự kiên trì và không ngại thử thách của Phương Mỹ Chi thực sự mang lại hiệu quả. Sự mới mẻ mà đại diện Việt Nam mang đến Sing! Asia 2025 được số đông đón nhận. Giám khảo Tô Hữu Bằng đặc biệt khen chưa bao giờ thấy Phương Mỹ Chi thể hiện tốt như vậy.
Trong vòng thi tiếp theo, khi các thí sinh trở lại với hình thức thi đấu solo, Phương Mỹ Chi sẽ có cơ hội bộc lộ hết sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.