Mới đây, Ngô Thanh Vân cho biết nhóc tỳ 8 tháng tuổi đang trong giai đoạn mọc răng nên cả đêm không ngủ và khóc. "Rồi không ăn không uống gì hết, đụng tới là khóc. Mấy 'mum' có ai có bí kíp gì cho em bớt đau chỉ mẹ Vân với. Mấy ngày em mới quay lại bình thường hả các 'mum'?", nữ diễn viên viết.

Kèm theo đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh dỗ con lúc nửa đêm. Đáng chú ý, ông xã của cô là Huy Trần túc trực, cận kề để hỗ trợ vợ chăm con đang trong giai đoạn mọc răng.

ngo-thanh-van-va-huy-tran-to-chuc-tiec-day-thang-am-cung-cho-con-khoanh-khac-hanh-phuc-cua-gia-dinh-nho-gay-sot-ngoisaovn-w1200-h720-1138.jpg Ngô Thanh Vân chia sẻ về chuyện chăm con nhỏ

Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút nhiều khán giả quan tâm. Đông đảo bình luận bày tỏ sự động viên đến "mẹ bỉm".

Bà xã Huy Trần khiến nhiều người nghẹn ngào khi đăng tải bức ảnh ngủ gục trên chiếc ghế sofa, ôm trọn con nhỏ trong lòng cùng dòng chú thích rứt ruột: "Mẹ không phải là siêu nhân". 

Trong bài viết dài đầy tâm trạng, Ngô Thanh Vân gọi việc tạo ra, nuôi dưỡng và sinh một đứa trẻ là "kỳ tích sinh học" lớn nhất của người phụ nữ. 

6664401401496306948525965869390249758498307n-1509.jpg Bà xã Huy Trần khiến nhiều người nghẹn ngào khi đăng tải bức ảnh ngủ gục trên chiếc ghế sofa, ôm trọn con nhỏ

"Sau khi sinh, cơ thể người mẹ không thể “hồi phục ngay” như nhiều người vẫn nghĩ. Thực tế, cần ít nhất 6 tháng để những tổn thương bên trong dần lành lại, khoảng 12 tháng để thể chất lấy lại sự ổn định, và gần 2 năm để hệ nội tiết cân bằng trở lại. Và có khi phải mất đến 5 năm… người mẹ mới thật sự tìm lại được chính mình, một phiên bản mới, sâu sắc và mạnh mẽ hơn.

Trong suốt quãng thời gian ấy, có rất nhiều thay đổi diễn ra mà không phải ai cũng nhìn thấy: từ cảm xúc thất thường, sự mệt mỏi kéo dài, đến những áp lực vô hình trong việc làm tròn vai trò mới. Không phải lúc nào người xung quanh cũng hiểu được những điều đó, và đôi khi chính mẹ cũng cảm thấy lạc lõng trong chính hành trình của mình.

Vậy nên mẹ ơi, mình cứ từ từ thôi… không cần phải áp lực phải “ổn” ngay, hay phải quay lại như trước đây.

Có những ngày mẹ mệt, mẹ yếu lòng, mẹ thấy mình không đủ tốt… cũng không sao cả. Điều đó không nói lên rằng mẹ đang thất bại, mà chỉ là mẹ đang trong quá trình hồi phục và học cách trở thành một phiên bản mới của chính mình.

Mẹ hãy cho phép mình chậm lại một chút. Nghỉ ngơi khi cần. Nhận sự giúp đỡ khi có thể. Và dịu dàng hơn với chính mình như cách mẹ vẫn đang dịu dàng với con.

Và nếu nhìn một cách khoa học, cơ thể mẹ đã vừa hoàn thành một trong những “kỳ tích sinh học” lớn nhất: tạo ra, nuôi dưỡng và sinh ra một con người hoàn chỉnh. Mẹ đã trải qua những cơn co thắt tử cung mạnh mẽ, sự thay đổi hormone sâu rộng, sự tiêu hao năng lượng và thể chất kéo dài mà không một quá trình tự nhiên nào khác có thể so sánh được.

Vậy nên, nếu mẹ đang ở đây vẫn tiếp tục chăm con, vẫn cố gắng mỗi ngày, dù có mệt, có yếu lòng thì mẹ đã làm rất tốt rồi nhé, Ngô Thanh Vân viết.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022