Trải qua nhiều năm bị trêu chọc và luôn thấy tự ti vè ngoại hình, Trần Đặng Phước Cường, sinh năm 1993, quyết định thực hiện ca nâng mũi đầu tiên vào năm 2011 với chi phí 5 triệu đồng. Đó là tất cả số tiền mà chàng trai Đà Nẵng tiết kiệm được sau thời gian đi phục vụ bàn tại quán ăn sau 17h mỗi ngày.

phuoccuong1-1747711933-7316-1747713345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qzNqbToSopRuYl1H19dDIQ

Diện mạo Phước Cường trước 'dao kéo' và hiện tại.

"Năm 2011, tôi gặp khá nhiều khó khăn và cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng dần nhận ra rằng, chỉ khi bản thân chấp nhận thực tế và chịu nỗ lực thay đổi về ngoại hình, mọi thứ mới có thể khác được. Và rất may mắn khi quyết định lúc đó đã thay đổi vận mệnh cuộc đời tôi", Cường trải lòng với Ngôi Sao.

Tự nhận là người cầu toàn, "mắc bệnh không bao giờ hài lòng với bản thân", nên Phước Cường luôn cố gắng hoàn thiện các đường nét trên gương mặt sao cho tự nhiên và hài hòa hơn. Suốt 14 năm kể từ ca sửa mũi đầu tiên, anh tiếp tục thực hiện nhiều chỉnh sửa khác trên gương mặt, như hạ gò má, gọt hàm, trượt cằm, cắt ngắn hàm, chỉnh tạo hình môi, làm sâu nhân trung, làm tai vểnh, cấy tóc... Anh không nhớ chính xác số tiền đã đầu tư cho ngoại hình, chỉ áng chừng đã tiêu tốn khoảng 2 tỷ đồng.

taiyang-official-1736665522-35-3878-3316-1747713345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AuEBnnUcnXsGzyCauEby3Q

Phước Cường thừa nhận cuộc sống, công việc trở nên thuận lợi hơn từ khi có diện mạo đẹp.

"Cứ mỗi lần thay đổi đẹp hơn, mình cảm nhận mọi thứ đến với mình dễ dàng hơn, may mắn mỉm cười với mình nhiều hơn. Sau này mình hiểu được rằng đôi khi đẹp cũng là một dạng tài năng, đẹp cũng là một lợi thế. Nhất là nếu bạn muốn làm những công việc liên quan đến nghệ thuật thì khi có một ngoại hình tốt đã là thành công 50% rồi", Phước Cường nói.

Chịu không ít đau đớn cũng như tốn kém tiền bạc song Phước Cường chưa bao giờ ân hận về hành trình của bản thân. Nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo, Phước Cường dần có nhiều cơ hội công việc hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học với hai tấm bằng Thiết kế và quản lý công trình vào năm 2015 tại Trung Quốc, Cường thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, làm stylist, mẫu ảnh, đóng MV. Chàng trai sinh năm 1993 hiện còn đảm nhận vai trò đại diện cho một bệnh viện thẩm mỹ, là người thiết kế form dáng gương mặt và tư vấn khách hàng tại Thượng Hải nên thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

ricmad-studio-1747364086-36334-7471-9741-1747713345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OBtLNq48MXZ6YDF8HrfR-Q

Phước Cường hiện có nhiều cơ hội công việc ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

Cường cũng hiểu rõ ranh giới giữa sự "hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày" và "nghiện phẫu thuật thẩm mỹ" khá mong manh, nhất là khi anh lại đang làm việc trong lĩnh vực liên quan nhiều đến yếu tố ngoại hình. Anh thú nhận cũng có những lúc soi gương, cảm thấy chưa thực sự hài lòng về bản thân dù đã kinh qua hàng loạt ca chỉnh sửa nhưng dần suy nghĩ theo hướng tích cực hơn và học cách "biết đủ" để hài lòng, trân trọng với những gì đang có.

"Thật ra chẳng có ai nghiện đau đớn, tốn thời gian và mất tiền cả. Nhưng tôi nghĩ bản thân tôi cũng như đa số những người chọn phẫu thuật thẩm mỹ đều bắt nguồn từ việc muốn bản thân đẹp hơn, có cuộc sống tốt hơn. Mà con người thì ít ai cảm thấy đủ, thành ra cứ sau một thời gian việc trùng tu lại diễn ra, nó giống như việc để cái cây sinh trưởng tốt thì ngoài việc môi trường mát mẻ, đầy đủ nắng, còn phải chăm sóc, tưới cây, bón phân. Tôi cũng hiểu rằng phẫu thuật thẩm mỹ luôn có những rủi ro nhất định, vì vậy vẫn thường tự nhắc nhở bản thân biết đủ, biết điểm dừng", Cường nói.

taiyang-official-1746023911-36-3673-1605-1747713345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5sXqTiRa0Tc_UN2Cp2ltxA

Phước Cường hiện tập trung vào tập luyện, chăm sóc làn da, cơ thể một cách tự nhiên.

Thảo Nhi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022