• Trang Trần định cư ở Mỹ: "Anti-fan dồn tôi vào đường cùng rồi"Đọc ngay

Mới đây, trong buổi gặp mặt với danh hài Thúy Nga, cựu người mẫu Trang Trần đã chia sẻ về cuộc sống với chồng tại Mỹ.

Chồng tôi rất ghê, không hiền

Tôi và chồng hiện giờ ngủ riêng. Ban đầu cũng ngủ chung phòng nhưng tôi sống theo giờ Việt Nam vì còn livestream buôn bán bên Việt Nam, tức vào lúc khuya muộn ở Mỹ.

tt1-17226259810661516212174-1722658917457-17226589189501318643667.jpg

Trang Trần và chồng

Tôi livestream ồn ào, chồng tôi không chịu nổi mới bảo ra ngoài đi. Tôi không chịu đi vì đang nằm trên giường ấm mới bảo chồng tôi sang phòng khác. Chồng tôi đi luôn, không nhìn mặt tôi luôn.

Khi nào cần công việc thì tôi và chồng gần nhau, xong là tạm xa cách nhau. Chồng tôi trông im im thế thôi nhưng rất ghê, không hiền.

Tôi chỉ cần tắt máy livestream đi là bị chồng mắng vì tội ăn uống bừa, không gọn gàng. Chồng tôi ở sạch nên rất ghét kiểu ăn mút tay, bừa xương ra của tôi.

Tôi nhận ra, ở chung có nhiều vấn đề, nhưng nếu biết khắc phục thì vẫn ở với nhau lâu dài.

Tôi tìm cách khắc phục là ăn những thứ chấm mút, xương xẩu trước khi chồng tôi về. Chồng tôi về là tôi phục vụ ăn uống, nhẹ nhàng thục nữ. Tôi biết mình có nhiều nhược điểm nên cũng phải tìm cách khắc phục. Chồng thấy tôi dịu dàng thục nữ lại ngạc nhiên, hỏi tôi uống thuốc chưa, nổi da gà, thấy ghê.

tt2-17226259811791729665896-1722658919959-17226589200671325765263.jpg

Hôm nào tôi dịu dàng là chồng tôi thấy ghê, không quen, còn bảo tôi cứ livestream chửi bới đi để nhà có tiếng động. Nhưng ở gần chồng tôi không dám chửi bới gì. Tôi sợ bị chồng bỏ nên phải thay đổi bản thân để giữ chồng. 

Chồng tôi mà nói nặng lời một câu là tôi tổn thương

Chồng tôi rất thương và hiểu tôi. Chồng tôi bảo, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chúng tôi tới ngưỡng thương, cao hơn yêu rồi.

Câu nặng lời nhất chồng tôi nói với tôi là: "Bà có ít mồm đi không". Tôi trông vậy thôi chứ chồng tôi mà nói nặng lời một câu là tôi tổn thương.

Mỗi lần tổn thương, tôi không khóc mà gọi bạn bè đi nhậu, mở vài két bia ra nhậu say.

Còn về việc tôi hay chửi người khác trên livestream, là do họ tự nhiên vào gây sự trước. Tôi đang livestream vui vẻ, tự nhiên có người nhảy vào gây sự, nói này nói nọ nên tôi mới chửi lại.

Tôi quan niệm, với những người ghét mình, nếu cứ im lặng để họ chửi mình thì họ càng lấn tới vì tưởng mình sợ họ. Nhưng tất nhiên không phải ai chửi tôi thì tôi cũng đi chửi lại họ. Tôi chỉ chọn ra những đối tượng nhất định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022