z5771926029767c62020a211f7226c3f5f6623d3054790-1724748279153712731720.jpg

Park Shin Hye hóa thân thành nữ quỷ đầy bí ẩn và quyến rũ trong phim mới - Ảnh: NSX

Dù chỉ mới hé lộ trailer đầu tiên nhưng The Judge from Hell của Park Shin Hye đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của các “mọt phim”.

Xuất hiện trong bối cảnh u ám cùng những tiếng la thảm thiết, Park Shin Hye khiến người xem “rùng mình” với gương mặt sắc lạnh, khác hẳn những vai diễn của cô trước đây.

Park Shin Hye “lột xác” với vai diễn thẩm phán đến từ địa ngục

Park Shin Hye từ lâu đã trở nên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua các vai diễn có tính cách trong sáng, kiên định và mạnh mẽ qua các bộ phim Cô nàng đẹp trai, Những người thừa kế, Pinocchio, Chuyện tình bác sĩ

Dù thắng lớn ở các dự án, nhưng việc “đóng khung” bản thân vào các dạng vai quen thuộc đã khiến mỹ nhân sinh năm 1990 trở nên nhàm chán trong mắt khán giả.

The Judge from Hell đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong phim, Park Shin Hye vào vai một con quỷ sống trong thân xác của nữ thẩm phán Kang Bit Na.

Trailer bộ phim The Judge from Hell - Nguồn: SBS

Nhiệm vụ của cô khi đến với nhân gian là trừng phạt những kẻ làm hại người khác nhưng không biết ăn năn, hối lỗi.

Nhà sản xuất tiết lộ: “Park Shin Hye đã nỗ lực rất nhiều để khiến vai diễn trở nên sống động. Các bạn có thể mong đợi vào vai diễn của cô ấy với hình tượng một con quỷ độc ác nhưng quyến rũ và cả những phán quyết thú vị dành cho tội nhân”.

Cùng với The Judge from Hell, Seoul Busters cũng theo đuổi hành trình thực thi công lý nhưng theo mô típ hành động - hài hước.

seoul-busters-1724748608376403254739.jpg

Seoul Busters hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả - Ảnh: NSX

Bộ phim kể về sự kết hợp bất ngờ giữa đội điều tra tội phạm giết người hạng bét và đội trưởng đội điều tra tinh nhuệ bậc nhất.

Được chấp bút bởi biên kịch chuyên trị những sitcom đình đám - Lee Young Chul, Seoul Busters hứa hẹn sẽ tạo nên những giây tràn ngập tiếng cười với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng: Kim Dong Wook, Park Ji Wan, Seo Hyun Woo…

Shin Hye Sun và Lee Se Young hóa nàng thơ chữa lành

Ngoài các bộ phim hành động kịch tính, màn ảnh Hàn tháng 9 không thể thiếu các “đặc sản” chữa lành tâm hồn. Trong đó, To My Hye Ri của Shin Hye Sun và What comes after love? của Lee Se Young được mong đợi hơn cả.

Với To My Hye Ri, “nữ hoàng rating” Shin Hye Sun một lần nữa lại một mình “cân” hai vai. Cô đã thể hiện điều này rất thành công trước đó qua Mr Queen (Chàng hậu).

z5771976031683afc0c59a1d9e0223176a388f877a466d-17247490081051287231175.jpg

Shin Hae Sun lại hóa thành mỹ nữ đa nhân cách trong To My Hye Ri - Ảnh: NSX

Phim kể về Joo Eun Ho (Shin Hye Sun), một phát thanh viên mắc chứng rối loạn phân ly sau khi em gái mất tích. Cô còn có một nhân cách khác là nữ sinh viên Joo Hye Ri luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất lại chồng chất những tổn thương trong tình cảm.

Chủ đề chữa lành không quá mới mẻ ở màn ảnh Hàn, rất nhiều tác phẩm đã thành công trước đây như Reply 1988, Hometown Cha-Cha-Cha, Canola… Nhưng đề tài này luôn có sức hút nhất định vì dễ dàng chạm đến trái tim người xem.

Không kém cạnh, Lee Se Young cũng có màn hóa nàng thơ vô cùng ngọt ngào trong dự án kết hợp hai nước Nhật Bản - Hàn Quốc What comes after love?.

Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của bộ đôi nhà văn Gong Ji Young và Tsuji Hitonari.

What comes after love? xoay quanh mối tình giữa một phụ nữ Hàn Quốc, Choi Hong (Lee Se Young) và người đàn ông Nhật Bản, Aoki Jungo (Sakaguchi Kentaro).

Hong là một du học sinh người Hàn Quốc tại Nhật Bản. Cô gặp gỡ và rơi vào tình yêu với anh chàng Jungo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã biết mình là định mệnh của nhau.

Tuy nhiên, sự khác biệt trong suy nghĩ và những sóng gió cuộc đời đã khiến cả hai phải chia tay, 5 năm sau họ gặp lại nhau tại Hàn Quốc.

Bộ phim dự kiến gồm 6 tập, chiếu trên Đài truyền hình SBS bắt đầu từ ngày 27-9.

20240718085241what-comes-after-love-1724749219417442431070.jpg

What comes after love? dự kiến sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả - Ảnh: NSX

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022