• capture-17237814782781962625212-0-16-603-981-crop-17237814813081994272741.png

    Nữ nghệ sĩ Việt ly hôn chồng tỷ phú sau 31 năm chung sống, nói lời chia tay đầy xót xa: "Em rất bất tài vô dụng"

NSND Bạch Tuyết - người được mệnh danh là "Cải lương chi bảo" (Bảo vật của nghệ thuật cải lương Việt Nam) sở hữu sự nghiệp rực rỡ nhưng đời sống hôn nhân lại nhiều thăng trầm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của NSND Bạch Tuyết là với danh thủ Tam Lang.

Từng là cặp đôi được công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp và một đám cưới hoành tráng nhất nhì làng giải trí vào năm 1967. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người sớm "đứt gánh" vì lý do chua xót.

NSND Bạch Tuyết tiết lộ, chia tay không phải vì hết yêu mà do bản thân không thể có con, còn gia đình chồng cũ thì muốn có người nối dõi. Nữ danh ca thương chồng khó xử, anh không muốn làm vợ buồn nhưng cũng không thể làm trái nguyện vọng của mẹ. Chính vì vậy mà bà quyết định chia tay, khuyên chồng lấy vợ mới để có con.

hvcl04787-2-5026-1551-1724773064549-17247730651231479105246.jpg

NSND Bạch Tuyết

"Mình có hai người chồng, một là cầu thủ Tam Lang. Trời ơi cái anh này quá tuyệt vời. Tài hoa thì bà con biết rồi, nhưng sự hiếu thảo của anh với gia đình, nhất là với mẹ, vì ba mất mà, mẹ nuôi anh em lớn lên. Trời ơi ông ấy có hiếu tới độ mà mình cứ quan sát hoài, không biết mình có được một phần của ông hay không. Tức là mẹ từ dưới Gò Công lên thăm ông, mẹ nằm ngủ, ông ngồi dưới đây nè, ông quạt cho mẹ cho tới khi mẹ thức. Thì sao mình dám làm gì trời. Mình quá nể nang, vừa thương vừa nể.

Thế nhưng mà số xui, không có con. Đi quá trời đi, đi khám này nọ, rồi mẹ chồng đi lên núi hốt thuốc bắc cho mình uống, cũng không có. Nhưng bên gia đình đó thì phải có con nối dõi tông đường. Thấy anh ấy buồn mà anh không dám nói gì hết trơn. Mình thấy, cái mình nói sao anh giống tuồng cải lương ghê. Giờ chắc tụi mình phải hy sinh thôi anh ơi, chứ để mẹ buồn tội nghiệp mẹ. Ông cũng không dám cãi mẹ, mà cũng không cãi vợ. Thôi giờ về anh lấy vợ đi cho mẹ vui, biết đâu chừng có một người khác rồi anh đẻ được. Phải không? Chứ em thì anh thấy không, bác sĩ nói em không thể nào có con được rồi.

Mà như vậy là hai đứa khóc quá trời, như mù trời vậy đó. 6 tháng, quyết định xa", NSND Bạch Tuyết kể.

page-1553-1724773065735-1724773065842475704607.jpg

NSND Bạch Tuyết và chồng cũ - cố danh thủ Tam Lang

Sau khi ly hôn, danh thủ Tam Lang cưới vợ khác và có một người con. NSND Bạch Tuyết không muốn liên hệ để tránh gây ảnh hưởng tới gia đình mới của chồng cũ. Tuy nhiên, hai bên vẫn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp. Trước khi danh thủ Tam Lang qua đời, hai người mới có cuộc gặp mặt sau thời gian dài.

"Ba tháng trước khi mất, anh Tam Lang xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ, chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao.

Sau đó 3 tháng thì tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết", nữ nghệ sĩ chia sẻ trên chương trình Lần đầu tôi kể.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022