Mới đây, tại chương trình Một tiếng kể hết, MC Ngọc Hân đã gọi Nguyễn Hồng Nhung là ca sĩ đắt show nhất hải ngoại.

Trước lời xưng tụng này, Nguyễn Hồng Nhung lên tiếng: “Tôi hay được các bầu show mời vì ngoài ca hát còn đảm nhiệm cả vị trí MC ở những show cần gây quỹ, kêu gọi đóng góp cho chùa, nhà thờ, cộng đồng.

nhn1-1726363350052-1726363351176757255715-1726408122270-1726408122372573665616.jpg

Nguyễn Hồng Nhung

Tôi không bao giờ muốn nhận mình là MC vì làm MC rất vất vả, phải đến sớm nhất, về muộn nhất, tìm hiểu tất cả về chương trình, rất nhiều thông tin phải nắm được, khá vất vả.

  • avatar1726117602315-17261176046321263224259.png

    Nam ca sĩ từng ‘‘chơi lớn’’ mua nhà 50 tỷ tặng vợ, thừa nhận hôn nhân 10 năm vẫn lãng mạn như thời hẹn hò

Nhiều show bảo tôi rằng, tiện mời tôi hát thì để tôi làm MC luôn. Tôi bảo không, tôi chỉ làm nghề hát thôi. Nếu được thì tôi sẽ cùng người MC dẫn dắt, đồng hành. Tôi không nhận thêm tiền làm MC. Vì lẽ đó mà các bầu show quý tôi, thường mời tôi hát. Họ quý cái chân tình của tôi”.

Cách đây ít hôm, Nguyễn Hồng Nhung được một đồng nghiệp gạ livestream bán hàng online nhưng cô đã từ chối thẳng vì chỉ muốn đi hát. Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống của mình: “Là nghệ sĩ thì được bay show, được gặp gỡ khán giả. Tất nhiên, có nhiều vất vả nhưng tôi nghĩ nghề nào cũng có những cái vất vả khác nhau.

Tôi rất hạnh phúc, sung sướng khi mỗi tuần được xách vali đi show. Chỉ có điều khiến tôi cắn rứt là phải xa các con. Mỗi lần chuẩn bị đi show, con gái tôi lại hỏi: Mẹ lại đi làm à. Tôi bảo con rằng: Mẹ phải đi làm mới có tiền nuôi hai con, có tiền mua kẹo, mua McDonal chứ. Lúc đó, con tôi mới để cho tôi đi.

Cuộc sống của phụ nữ đã vất vả, phụ nữ làm nghệ sĩ như tôi càng mang trách nhiệm nặng hơn một chút.

nhn2-1726363352216-17263633523751547595962-1726408122937-17264081233571851683286.jpg

Nguyễn Hồng Nhung và bạn trai

Gia đình là tất cả. Nếu gia đình mình không ổn định, mình sẽ không thể làm được việc gì lớn. Nếu tôi không đối tốt với cha mẹ, không báo hiếu được, không nuôi các con tốt thì đừng nghĩ tới chuyện làm việc to lớn hơn như từ thiện, cho tiền người nghèo.

Khi tôi xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời, tôi phải xa xứ, ở một mình nơi xứ người và chỉ có 22 tuổi. Tôi phải rời xa gia đình một cách bất ngờ. Với một cô gái trẻ như tôi khi ấy, mọi thứ đều rất sốc.

Nhưng tôi không muốn để cha mẹ phải lo lắng, thất vọng về mình. Cha mẹ đã cho tôi được làm người, vậy nhưng có những lúc tôi nghĩ quẩn, bế tắc và muốn từ bỏ nó. Nhưng tôi không làm được điều đó nên đã tự đứng lên để làm người.

Tôi trân trọng tình cảm yêu thương mọi người đã dành cho tôi khi tôi kể ra những biến cố”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022