Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ về chuyện giới nghệ sĩ thờ cúng Tổ nghiệp. Ông nói: “Mọi ngành nghề trong xã hội hay nghệ thuật đều có Tổ nghề, Tổ nghiệp chứ không riêng gì giới sân khấu cải lương. Đó là vấn đề về niềm tin trong nghề.

td1-1726363503105-17263635032121361441792.jpg

NSND Thanh Điền

Mỗi lần ra sân khấu, tôi đều đứng trong cánh gà xin nguyện Tổ nghiệp cho mình ra diễn thành công, hoàn thành được vai diễn, khiến khán giả hài lòng. Tôi tin như vậy sẽ giúp mình diễn tốt hơn.

  • avatar1724244129684-1724244129938756835656.jpg

    Một NSND phải nhập viện ở tuổi U80: Sụt 5kg, đàn em tới tận nhà làm điều này

Ở đâu cũng vậy, về tâm linh là phải có để giữ được đạo đức, sự kính trọng, niềm tin còn có thật hay không thì tôi không biết. Bao nhiêu năm nay, người làm nghệ thuật như tôi đều kính trọng Tổ nghề.

Tôi đặt cái tâm vào đó để thấy nghề này thiêng liêng thế nào. Tâm linh là chuyện quan trọng, không đùa giỡn được đâu. Đó là niềm tin, sống mà không có niềm tin thì không được.

Trong nghề sân khấu này, vấn đề tâm linh Tổ nghiệp càng quan trọng. Rất nhiều nghệ sĩ thờ Tổ nghiệp tại nhà để bày tỏ lòng kính trọng với nghề nghiệp. Và thờ Tổ nghiệp là phải thờ gốc cây vông vì ông Tổ nghiệp ngày xưa gắn với cây vông.

Tôi nghe anh Thành Được kể lại, ngày xưa nếu gánh hát mà ế quá sẽ đi bán vàng để cầu mong Tổ nghiệp cho được hát, mới có tiền để sống.

Trên thực tế, người mua vàng thường là người có tiền nên khi mua vàng từ gánh hát, họ sẽ bao luôn cả tiền mời gánh hát tới chỗ họ biểu diễn. Vi thế nên gánh hát Thanh Tòng ngày đó cứ đến mấy tháng này trời mưa nhiều, ế khách thì đi bán vàng. Nguyên nhân nó giản dị như vậy thôi.

td2-1726363503592-17263635036871899212889.jpg

Nghệ sĩ Việt thờ Tổ nghiệp

Ngoài việc thờ Tổ nghiệp, NSND Thanh Điền còn nhấn mạnh sự quan trọng của khán giả đối với nghệ thuật: "Làm nghề này, dù thế nào cũng phải có khán giả, khán giả là người chứng nhận mọi thứ. Giờ tôi nói tôi hát hay mà không có khán giả tới nghe thì sao biết được tôi hát hay thật hay không. Khán giả với nghệ sĩ như cá với nước. Khán giả là nước để nghệ sĩ được vùng vẫy".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022