• Một nam nghệ sĩ 72 tuổi: "Tôi cầm 90 cây vàng ăn chơi tới hết tiền, bạn bè rủ là bán vàng đi nhậu"Đọc ngay

Nghệ sĩ Hiếu Cảnh được biết đến là một nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng trong thập niên 70. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã 72 tuổi nhưng vẫn sống cô đơn một mình không vợ con.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, nghệ sĩ Hiếu Cảnh đã tâm sự về chuyện tình trắc trở của ông thời trẻ.

hc1-1722856815641968791763-1722914403917-1722914406059386796444.jpg

Hiếu Cảnh

Ông nói: "Tôi có một mối tình hồi trẻ, còn ăn cơm trước kẻng và cô ấy có bầu. Má tôi biết được mừng lắm, kêu tôi đưa cô ấy qua ở cùng nhà. Ai ngờ đâu cô ấy lén phá thai, tôi qua dọn nhà phụ mới vô tình thấy được tờ giấy phá thai đó.

Tôi sững người, cầm tờ giấy phá thai ngồi đợi cô ấy đi chợ về rồi hỏi lý do vì sao lại làm thế. Ngồi nói chuyện một hồi thì tôi hiểu rằng cô ấy không muốn cưới tôi vì nhà tôi nghèo. Lúc đó ba tôi mất rồi, chỉ còn má nên nghèo lắm.

Tôi còn hỏi thẳng: "Em sắp có chồng khác đúng không?". Cô ấy nghe xong bật khóc. Tôi nói tiếp: "Tôi hận em! Nếu em sợ khổ thì em cứ đẻ con rồi đưa tôi nuôi, em đi lấy ai cũng được. Tôi không có con, mãi mới có đứa con mừng muốn chết mà em lại làm thế".

Sau này tôi mới biết có một ông chủ chợ hứa cưới cô ấy nên cô ấy phá thai để theo ông chủ chợ.

img0113jpg-1722880301893561016679-1722914409703-1722914410466976544126.png

Từ đó tới giờ tôi không gặp lại cô ấy. Bây giờ cô ấy vẫn còn sống, bằng tuổi tôi nhưng tôi cũng không biết ở đâu và cũng không có nhu cầu gặp. Tính tôi dứt khoát, đã bỏ là bỏ luôn, không bao giờ thèm nhìn mặt".

Về lý do không lập gia đình, nghệ sĩ Hiếu Cảnh nói: "Sau đó tôi không yêu ai nữa vì má tôi rất khó tính. Tôi dẫn bạn gái về nhà, má chỉ cần không vừa ý là tôi bỏ không lấy. Hai người bạn gái tôi dẫn về đều bị má chê nên tôi từ chối.

Má chết rồi thì tôi cũng quen một người. Người này thương tôi lắm nhưng có con rồi nên tôi không thoải mái. Con cô ấy cũng lớn rồi, tôi thì nghèo nên không dám về làm cha dượng chúng, sợ không nuôi nổi. Đó là người cuối cùng tôi quen, từ đó không quen ai và sống một mình đến giờ.

Tôi nói ra thì không ai tin nhưng lúc má tôi mất, đám tang má còn có mấy cô đến giành tôi dù tôi không đẹp đẽ gì. Hồi đó tôi đào hoa lắm, cuộc đời tôi như vậy là sướng rồi vì cũng có người giành giật. Giờ thì tôi sống một mình yên phận".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022