• Nữ ca sĩ tỷ phú làm thất thoát 2.500 tỷĐọc ngay

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Bảo Vi đã chia sẻ về cuộc sống vợ chồng giữa mình và người chồng lớn hơn mẹ ruột 2 tuổi là danh hài Bảo Liêm.

"Anh Bảo Liêm nói thích tôi vì tôi xấu"

Anh Bảo Liêm nói thích tôi vì tôi xấu. Anh ấy bảo, vợ xấu là vợ mình, không sợ bị giật, cưới tôi về mới nói thế.

Trong mối quan hệ nào cũng có lúc êm đềm và sóng gió, tôi thì tránh gây gổ nên từ lúc sinh con cũng không cãi nhau.

bl2-17237121140551159078841-1723727199263-17237271995721268968550.png

Hồi xưa mới cưới về tôi sốc lắm vì thấy chồng mình không giống như lúc yêu. Lúc đó, tôi mới qua Mỹ nữa, nên chồng với tôi như hai thế giới khác nhau. Sinh con rồi thì tôi phải nhẫn nhịn.

Lúc ấy con tôi mới 2, 3 tuổi, vợ chồng tôi cãi nhau trong xe, con tôi tỏ ý không thích nên bấm điện thoại thu lại. Tới khi về nhà, nó bảo tôi rằng không thích mẹ nói chuyện với ba như vậy.

Từ đó, mỗi lần bức xúc chuyện gì tôi lại bảo chồng lái xe ra ngoài nói chuyện, không để con chứng kiến. Thời gian ra ngoài cũng là lúc chúng tôi kiềm chế được cho bớt nóng lại.

Ai cũng nói tôi lấy chồng nên đổi nghệ danh theo chồng nhưng nghệ danh này được thầy Đỗ Quang đặt cho từ khi tôi còn hát solo, chưa vào nhóm nhạc Trio 666.

 "Tôi chưa bao giờ áp lực về tuổi tác của chồng"

Thực ra lúc quen nhau, tôi chưa bao giờ áp lực về tuổi tác của chồng. Đến khi cưới nhau về, tôi bị người ta chửi quá trời nên ngồi khóc vì áp lực. Chắc họ nghĩ tôi cố tình lấy chồng già để được đi Mỹ.

Anh Bảo Liêm đã có ba người con riêng nhưng tôi chưa bao giờ áp lực về chuyện đó. Lúc cưới nhau, tôi chỉ muốn có thằng con trai và phải sinh liền. Tôi muốn sinh ở Việt Nam nên chưa qua Mỹ ngay. Chồng tôi về thường xuyên nhưng tôi cố mãi vẫn không có bầu.

bl1-17237121139541206936846-1723727200139-1723727200309244658225.jpg

Tới khi qua Mỹ, tôi có bầu và ở lại luôn. Thời điểm đó, tôi ở chung với ba con anh Bảo Liêm. Ban đầu, chúng không cho tôi cơ hội gần gũi. Nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của ba đứa nhỏ vì tôi cũng từng trong hoàn cảnh của chúng.

Tôi không cố nịnh con riêng của chồng nhưng cố gắng sống tốt với chúng, nên dần dần chúng cũng gần gũi tôi.

Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi Mỹ nhưng duyên nợ nên đành chịu. Ban đầu qua Mỹ tôi khủng hoảng, trầm cảm vì không biết làm gì, không biết lái xe, không biết tiếng, cả ngày chỉ ở trong nhà.

Thời điểm đó chồng tôi còn nhậu nhẹt, lúc nào cũng nhậu nên tôi buồn. Nghệ sĩ bên này cứ hay gặp nhau buổi tối để nhậu.

Anh Bảo Liêm chỉ hài trên sân khấu, ở nhà lại rất nghiêm nghị. Hồi đó tôi hay bị nói nhiều nên giận, phản ứng lại nhưng giờ thì cho qua hết, đơn giản mọi thứ lại.

Tính ra thì chồng tôi lớn tuổi nhất nhà vì lớn hơn mẹ tôi hai tuổi, lớn hơn cậu tôi, nên mỗi khi về nhà thì cậu tôi chỉ kêu tên, không dám gọi là cháu. Tôi gọi bạn của chồng là anh nhưng cũng gọi con của bạn chồng là anh vì vẫn lớn tuổi hơn tôi. Ở nhà thì mẹ tôi, cậu tôi với chồng tôi nói chuyện như bạn bè.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022