Mới đây, khi tham gia một chương trình, Hoa hậu H'Hen Niê bị ngã khiến quần áo ướt sũng nhưng cô không ngại. Hoa hậu H'Hen Niê tâm sự: "Lúc nhỏ tôi cũng từng xin tiền mẹ để ăn vì đi học xa nhưng mẹ không có tiền. Lúc nhỏ mình không chịu hiểu cho mẹ mà cứ nghĩ mẹ keo kiệt nên không cho. Nay nghe chị Luyến chia sẻ, tôi mới thấy thương và nhớ mẹ rất nhiều.

Chia sẻ của các em cũng rất xúc động, vì các em có rất nhiều khó khăn mà không có điểm tựa nào. Tôi thấy giống tuổi thơ của mình, nhưng tôi cũng vui một điều khi nghe các em vẫn luôn có ước mơ, đó là động lực rất lớn để cố gắng”.

henie-1354.jpg

H'Hen Niê rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ.

Lòng trắc ẩn của Hoa hậu H'Hen Niê khiến MC Quyền Linh xúc động, anh nói: "H’Hen đẹp từ tâm, đẹp từ con người đến cách thể hiện và cách đối nhân xử thế. Cô ấy đẹp trong công việc nữa chứ không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài. Cô ấy đã bất chấp lăn lê bò trườn, làm mọi cách kiếm tiền cho người nghèo, cái tâm của cô ấy đã toát lên rằng H’Hen Niê là một người rất đẹp”.

Dù trải qua nhiều năm kết thúc nhiệm kỳ, sức hút của H'Hen Niê dường như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cách đây không lâu cô từng chia sẻ về việc cô đối diện với mạng xã hội. Cô nói: "Đúng là mạng xã hội cho tôi cơ hội được chia sẻ bản thân và được mọi người biết đến nhiều hơn. Chỉ có những người không tốt lắm mới không thích tôi và bình luận gay gắt, tôi đọc được. Nhưng tôi cảm thấy, trên mạng xã hội, khi tôi có sai điều gì đó theo quan điểm của mọi người thì họ cũng chỉ đang nói lên cảm xúc của mình thôi, dù là chê, trách móc hay thậm chí là chửi, tôi cũng không quá buồn.

Tôi có chơi với một người bạn khá thân thiết, nói chuyện cũng nhiều, vậy mà một ngày tôi bị người đó nói giả tạo. Trời ơi, tôi nghe xong bật khóc, nước mắt đầm đìa. Tôi cảm giác không thể tin tưởng được ai nữa.

Ở trên mạng xã hội, nếu tôi sai thì sửa và trưởng thành hơn, nên dù bị nói cũng không quá buồn. Nhưng cảm giác bị người quen, người từng thân thiết, chia sẻ mọi thứ nói như vậy tổn thương vô cùng.

hennie-0834.png

H'Hen Niê có chia sẻ gây xúc động.

Chưa dừng lại, những người bạn xung quanh người đó cũng im lặng, không lên tiếng gì về tôi, càng khiến tôi tổn thương hơn nữa. Tôi suy nghĩ, đắn đo vô cùng. Các anh chị em chơi cùng với tôi, tôi đều giúp đỡ hết mình, vậy mà bị nói xấu như vậy sau lưng khiến tôi nghi ngờ mọi thứ, giống như mất đi lòng tin.

Trước đây, tôi là người mà ai nói gì cũng tin, ai tôi cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng từ lúc bị người kia nói như thế, tôi phải suy nghĩ lại về sự việc xảy ra. Tôi suy ngẫm nhiều và thay đổi bản thân. Tôi không biết mình có trưởng thành hơn không nhưng tôi suy nghĩ nhiều hơn và sau này tôi không còn nhiệt tình, vô tư, tin người như hồi xưa nữa. Hồi xưa tôi rất vô tư, hồn nhiên, ai nói gì cũng tin, không biết gì cũng thắc mắc".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022