Một tuần sau khi Dani Alves bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt mà không cho tại ngoại, Joana âm thầm xoá hết những ảnh có mặt chồng trên tài khoản Instagram của cô. "Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, làm ơn", cô viết trên Story.

dani-alves-9517-1674812267.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zRkXWQVqE59opsd4OHeqgQ

Ảnh Joana chụp cùng Dani Alves sau khi hậu vệ này rời Barca hè 2022. Ảnh: Instagram

Vợ Dani Alves đang trải qua những ngày tháng đau khổ. Mẹ đẻ của Joana qua đời hôm 12/1 vì ung thư tử cung. Chồng cô bị bắt tám ngày sau vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái khác trong hộp đêm ở Barcelona hôm 30/12.

Joana là vợ thứ hai của Alves, và họ tổ chức lễ cưới tại Ibiza ngày 8/7/2017. Vợ đầu của anh tên là Dinora Santana. Ban đầu, cả Joana lẫn Dinora đều bênh vực hậu vệ Brazil trong nghi án này. Joana nói "hãy để cho chồng tôi được yên", còn Dinora cho biết "Alves không bao giờ làm chuyện như thế".

Theo tờ La Vanguardia, Alves đã ép buộc nạn nhân vào phòng tắm trong 16 phút. Nhân viên bảo vệ ở hộp đêm cho biết sau khi thấy nạn nhân ra khỏi phòng, cô bị hoảng loạn và mất bình tĩnh. Theo lời tố cáo từ nạn nhân, Alves bắt cô ngồi lên người anh, ném cô xuống sàn, bắt cô thực hiện hành vi giao cấu.

Alves phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng lời khai của các nhân chứng tại hộp đêm đang không có lợi cho hậu vệ 40 tuổi. Anh đang đứng trước án tù bốn đến 12 năm cho hành vi này.

Dani Alves là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá với 46 danh hiệu chuyên nghiệp, từng chơi cho Sevilla, Barca, Juventus, PSG và Sao Paulo. Hậu vệ Brazil chơi cho CLB UNAM ở Mexico từ hè 2022, nhưng bị đội bóng này chấm dứt hợp đồng kể từ khi anh bị bắt.

Hoàng An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022