Mới đây, ông Mai Triều Nguyên - CEO chuỗi điện thoại Mai Nguyên đã qua đời ngày 21/3 sau một thời gian điều trị tại bệnh viện ở Úc vì vụ tai nạn hôm 5/3 (giờ địa phương). Ông Mai Triều Nguyên là một doanh nhân có tiếng trong giới công nghệ, là một trong những người kinh doanh điện thoại di động đời đầu ở Việt Nam. Ngoài kinh doanh, ông Mai Triều Nguyên với sở thích du lịch và mô tô, là người truyền cảm hứng cho những người đam mê xê dịch.

Trước thông tin CEO Mai Nguyên qua đời, nhiều người đã gửi lời chia buồn với gia đình ông thông qua MXH, trong đó có NTK Thái Công. Tuy nhiên bài đăng của ông lại gây tranh cãi xung quanh hình ảnh được đi kèm, đó là phần hội thoại giữa CEO Mai Triều Nguyên và NTK Thái Công. ông Mai Triều Nguyên chủ động kết bạn, thể hiện sự tôn trọng với Thái Công bằng từ "hâm mộ".

Nhiều người cho rằng, NTK Thái Công lựa chọn hình ảnh không phù hợp, thiếu tinh tế, thậm chí nói NTK này "câu like", tranh thủ "PR bản thân",...

screenshot-2025-03-24-092647qudfwq-1742895788686-1742895788962698665829.png

Bài viết gây tranh cãi của NTK Thái Công.

NTK Thái Công chính thức lên tiếng

Trước những lùm xùm vụ việc, cách đây ít giờ, NTK đã chính thức lên tiếng.

Ông chia sẻ, bản thân từng theo dõi, CEO Mai Nguyên - một người đam mê khám phá thế giới bằng chiếc xe máy và đã không may qua đời. Khi biết tin, NTK thực sự tiếc thương và muốn dành một lời chia buồn. Trong bài viết, NTK Thái Công đã chia sẻ những dòng tin nhắn mà CEO Mai Nguyên từng gửi cho mình, đó là lời chào đầy thiện chí và sự ngưỡng mộ.

NTK Thái Công bày tỏ: "Một số người lại cố tình bóp méo ý nghĩa bài viết, cho rằng tôi lợi dụng sự ra đi của anh ấy để quảng bá cho bản thân. Đây là một sự suy diễn vô căn cứ và phản ánh đúng thực trạng mạng xã hội ngày nay: nhiều người không quan tâm đến sự thật, chỉ cần một cái cớ để công kích, để hả hê trước việc kéo người khác xuống.

Tôi không có lý do gì để làm điều đó, và những ai hiểu biết chắc chắn sẽ nhận ra sự chân thành trong những lời tôi viết. Việc nhắc đến tin nhắn của anh ấy không phải để nói về tôi, mà là để cho thấy rằng anh ấy đã từng kết nối, từng bày tỏ sự yêu mến – đó là một điều đáng trân trọng. Đối với tôi, đó không chỉ là một tin nhắn, mà còn là kỷ niệm về một con người có đam mê, có hoài bão, và đã sống hết mình cho những gì anh ấy yêu thích".

screenshot-2025-03-24-092618uefw-1742895789661-17428957897672110478376.png

NTK Thái Công lên tiếng trước sự việc.

NTK Thái Công cung cấp thêm, CEO Mai Nguyên còn là một doanh nhân với định hướng phát triển trong lĩnh vực âm thanh cao cấp và giữa 2 người từng có sự hợp tác trong công việc. NTK luôn dành sự trân trọng cho người bạn đặc biệt này. 

"Trên mạng xã hội, có những người luôn chực chờ cơ hội để công kích, để bới móc và xuyên tạc mọi thứ theo hướng tiêu cực. Họ không quan tâm đến sự thật, cũng không cần biết đến ý nghĩa thực sự đằng sau một bài viết. Họ chỉ cần một cái cớ để thỏa mãn cơn giận dữ vô lý của mình. Điều này không mới, và cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng tôi muốn đặt một câu hỏi: Nếu ngay cả một lời chia buồn chân thành cũng bị công kích, thì liệu những kẻ đó có thật sự quan tâm đến sự mất mát hay chỉ đang lợi dụng nó để kích động sự thù ghét? Họ có thực sự thương tiếc, hay chỉ đang tìm một đối tượng để trút sự tiêu cực của mình? Những người như thế không giúp ích gì cho xã hội, họ chỉ góp phần làm cho mạng xã hội trở nên độc hại hơn", NTK Thái Công bày tỏ. 

485148642101611819240010895573715571431109975n-1742895790556-17428957907011436863883.jpg

NTK Thái Công.

Và trong bài viết mới nhất - cách đây chỉ một giờ, NTK Thái Công tiếp tục bày tỏ: "Trong thời đại mạng xã hội, đạo đức giả không chỉ là sự giả tạo cá nhân mà đã trở thành công cụ để công kích và thao túng dư luận. Những kẻ mang danh chính nghĩa không thực sự quan tâm đến đúng sai, họ chỉ chờ cơ hội để phán xét, công kích và thể hiện bản thân.

Tôi đã trải nghiệm điều này khi chia sẻ một tin nhắn từ anh Mai Triều Nguyên: 'Hello anh Thái Công! Em rất hâm mộ anh, và mong được kết bạn với anh!', một kỷ niệm nhỏ, một sự trân trọng dành cho người đã khuất. Nhưng ngay lập tức, tôi bị suy diễn, bị cáo buộc 'đánh bóng tên tuổi'. Những kẻ đó không hề quan tâm đến ý nghĩa thực sự của bài viết, họ chỉ muốn nhìn qua góc nhìn tiêu cực để có một câu chuyện để lên án".

Ông cho rằng, đám đông dễ dàng bị dẫn dắt bởi những suy diễn cảm tính, không cần biết sự thật ra sao. Những trang mạng, “kênh truyền thông” thổi phồng những câu chuyện như thế này không hề quan tâm đến đạo đức hay sự thật. Họ khai thác những chủ đề gây tranh cãi chỉ để thu hút lượt xem, kiếm thêm người đăng ký kênh để bán quảng cáo tốt hơn. Họ lợi dụng chính những cảm xúc tiêu cực để kiếm tiền, nhưng lại giả vờ là những người bảo vệ đạo đức.

Và chính đám đông cũng là nạn nhân của những trang này. Càng nhiều người bình luận, tranh cãi thì lưu lượng truy cập của những trang Facebook đó càng cao - đó chính là mục đích thực sự của họ. Họ lợi dụng những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng để kích động tranh luận, đẩy cao tương tác và thu lợi từ chính sự phẫn nộ của công chúng.

Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi - nó có thể kết nối con người, nhưng cũng dễ dàng trở thành một đấu trường của sự giả tạo để lang chuyền tin đồn, công kích và phán xét. Vì vậy, hãy giữ lý trí, tránh bị cuốn theo đám đông và đừng để mình trở thành công cụ cho những kẻ đạo đức giả thao túng.

Nguồn: Thái Công Quách 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022