Vợ chồng tôi từng rất hãnh diện vì có 2 đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang. Con trai tôi năm nay học lớp 10, là á khoa của trường cấp 3 trong cuộc thi tuyển sinh 10 vào tháng 6 năm ngoái. Con còn đạt những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Con gái tôi học lớp 6, cũng giỏi không thua kém anh trai. Mọi người đều bảo tôi dạy con khéo nên 2 đứa trẻ đều lễ phép và học giỏi.

Nhưng tuần trước, tôi lại tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh. Tôi không biết lý do vì sao, chỉ có thể đứng bên ngoài nghe tiếng con khóc. Khi con bước ra, 2 mắt đã sưng húp và né tránh ánh mắt của tôi. Giây phút thấy con trai kiệt quệ vì đau khổ, trái tim người mẹ như tôi đã thắt lại đau đớn.

Tôi tìm kiếm lý do nhưng không được. Con trai không hé răng nửa lời. Đến khi con gái kể chuyện, bảo vô tình thấy anh trai níu kéo một cô bạn ở trước cổng trường, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra, con tôi đã biết yêu và đang chịu đau khổ vì chia tay.

Nhưng con tôi vốn nhạy cảm và giỏi giấu cảm xúc nên tôi không thể thô bạo can thiệp được. Tôi lo lắng, mất ngủ mấy đêm. 2 ngày trước, tôi xem được mấy tập phim "Sex Education", một bộ phim rất nổi tiếng về giáo dục tuổi vị thành niên.

cau-noi-hay-sex-education-7-1536x1024-1746253765424929000811-1746274887584-17462748879821639149621-1746449099567-1746449099610828042371.jpg

Một câu thoại trong phim đã khiến tôi tâm đắc vô cùng: "Cậu không thể lựa chọn người thu hút cậu. Cậu cũng không thể sắp đặt một mối quan hệ" – Otis Milburn. Otis là nam chính của phim, ban đầu khá nhút nhát, sợ sệt đám đông. Nhưng về sau, chính cậu ấy đã mở trung tâm tư vấn tâm lý cho bạn bè. Câu nói của Otis rất đúng đắn. Chúng ta không thể ép buộc người khác yêu thích mình, càng không thể sắp đặt cho một mối quan hệ bất kì. Việc của chúng ta là mạnh mẽ bước tiếp sau những đổ vỡ và xem đó là một kỉ niệm đẹp của cuộc đời hoặc một bài học để chúng ta hoàn thiện mình hơn.

Hôm qua, trên đường chở con đến trung tâm ngoại ngữ, tôi đã ghé vào một tiệm trà sữa. Tôi gọi món trà sữa yêu thích của con trai và kể cho con nghe về chuyện tình đầu tan vỡ của mình. Đó là những kỉ niệm đẹp tuổi thanh xuân. Nhưng rõ ràng, đó không phải là tất cả cuộc đời tôi. Tôi nói rằng trên đường trưởng thành, con sẽ gặp được nhiều người, sẽ rung động nhiều lần và có thể sẽ đau khổ vài lần trước khi tìm được người thích hợp đồng hành cả đời. Vậy nên đừng sợ chia tay, thay vào đó là mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn. Đó mới là điều nên làm.

Con trai tôi không nói gì nhưng qua ánh mắt, tôi thấy con đã hiểu ra vấn đề. Sáng sớm nay, tinh thần con có vẻ tốt hơn. Con vui vẻ thưa mẹ đi học, còn xin tôi chiều được đi đá bóng với nhóm bạn thân. Tôi thật không ngờ, chỉ một câu thoại trong phim "Sex Education" lại giúp tôi cứu vớt được tâm lý con trai mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022