Con tử vong, bố nguy kịch sau tai nạn

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn đau lòng, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Người dân lui tới chia buồn, thăm hỏi ai nấy đều xót xa khi chứng kiến bàn thờ vừa lập của bé Trần Tấn Việt (5 tuổi, con trai út chị Hiền) nghi ngút khói hương. Chị Hiền ngồi quỵ dưới chân bàn thờ gào khóc gọi tên con trong tuyệt vọng.

4503586653970581828787306138152650628508064n-17213824895551312305057.jpg

Bé Việt (5 tuổi) tử vong sau vụ tai nạn đau lòng.

Tai họa ập đến, chỉ trong phút chốc chị Hiền gánh trọn nỗi đau mất con, chồng và đứa con còn lại vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Việt ơi, sao lại bỏ lại mẹ mà đi thế này. Đau lòng quá con ơi. Giờ con mất rồi, bố thì đang nguy kịch, một mình mẹ biết phải làm sao đây", chị Hiền đau đớn.

Ngày 11/7/2024 cả gia đình chị Hiền sang thăm nhà ngoại ở làng bên. Đến 11h trưa cùng ngày, anh Trần Xuân Tạo (35 tuổi, chồng chị Hiền) chở 2 con trai là Trần Tấn Sang (7 tuổi) và Trần Tấn Việt (5 tuổi) về trước. Chị Hiền chở 2 cháu ruột về sau.

45009517819111742826633195015178430634071094n-1721290405320268337785-1721381932886-17213819349761741078334.jpg

Đã một tuần trôi qua sau tai nạn, anh Tạo vẫn chưa tỉnh lại.

Khi anh Tạo điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 48B, đoạn qua dốc Truông Ách thì không may va chạm với một chiếc xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 3 bố con anh Tạo bị hất văng vào sườn núi. Người dân lưu thông trên đường nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Tạo được kết luận bị chấn thương sọ não, gãy xương ngực, sườn, cánh tay, vai, cột sống. Cháu Việt bị chấn thương sọ não. Cháu Sang bị chấn thương vùng đầu, mặt và chân.

4492835089134629405878206469380905046577205n-1721290494916120960835-1721381935899-1721381936213862279330.jpg

Cháu Sang bị thương vùng đầu, mặt, chân, tay.

Sau 3 ngày nỗ lực điều trị, vì vết thương quá nặng, không còn khả năng cứu chữa, bé Việt được bệnh viện trả về nhà. Đến sáng 17/7, bé Việt đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân. Thi thể cháu bé xấu số được an táng vào chiều cùng ngày.

Anh Tạo dù được phẫu thuật kịp thời và tận tình cứu chữa nhưng đến nay vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện anh đang được chăm sóc và điều trị tại phòng gây mê hồi sức, khoa ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bé Sang may mắn hơn chỉ bị chấn thương phần mềm, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành.

Lời khẩn cầu

Ông Ngô Quang Quỳnh - Trưởng xóm 2, xã Quỳnh Mỹ - chia sẻ, gia đình anh Tạo thuần nông, ngoài mấy sào ruộng, hàng ngày, ai thuê thợ hồ, cơ khí, anh đều nhận làm để kiếm thu nhập. Chị Hiền ở nhà ruộng đồng, chăm sóc 2 đứa con và bố mẹ chồng già yếu, ngoài 70 tuổi.

45095746834751536194414282895515001188852724n-17212905411161488220403-1721381936767-17213819369651746664557.jpg

Gia đình lo hậu sự cho cháu bé xấu số sau tai nạn.

"Gia đình anh Tạo, chị Hiền vừa thoát nghèo trong năm nay, không ngờ lại xảy ra biến cố đau lòng. Sinh được 2 đứa con thì giờ đứa mất, đứa bị thương. Anh Tạo thì đang nguy kịch, đến nay chưa tỉnh nên chưa biết trước được điều gì. Tai hoạ ập đến khiến gia đình chị Hiền lâm cảnh vô cùng khó khăn.

Rất mong báo chí, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để bố con anh Tạo có thêm kinh phí chạy chữa cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Quỳnh chia sẻ.

Lo mai táng cho con trai xong, chị Hiền nén nỗi đau, vượt hàng chục km vào thành phố để túc trực, ngóng trông tin tức của chồng. Chị mệt mỏi ngồi tựa lưng, gục đầu phía ngoài hành lang bệnh viện, hướng khuôn mặt buồn đau vào bên trong, nơi người chồng đang nằm… đợi chờ, hy vọng.

Đã nhiều ngày nay chị không ăn không ngủ, hễ có người quen điện thoại thăm hỏi, đôi mắt chị lại nhoà lệ. Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn vẫn luôn ám ảnh người vợ, người mẹ bất hạnh.

Chị Hiền kể, trưa hôm xảy ra tai nạn, vì chị còn chở 2 đứa cháu ruột nên đi sau chồng khoảng 10 phút. Khi về cách nhà khoảng 500 mét thấy kẹt xe nên chị dừng lại. Vẫn biết có vụ tai nạn nhưng chị không nghĩ đó lại là chồng, con mình.

"Tiến lại gần hiện trường tai nạn, tôi rụng rời chân tay khi nhận ra chiếc xe của nhà mình và những đôi dép của chồng, con vướng đầy máu nhưng không thấy người đâu. Tôi bàng hoàng hỏi mọi người thì được biết, chồng con đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Giờ tôi mất một đứa con rồi, đứa còn lại đang bị thương, sang chấn tâm lý. Chồng thì không biết sống chết thế nào nữa. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi. Giờ tôi chỉ biết bất lực ngồi đây chờ đợi và cầu mong cho chồng một cơ hội sống", chị Hiền nghẹn lời.

44987995311544499393450288885738311665594959n-1721290581274323351924-1721381937898-17213819381581466137450.jpg

Chị Hiền thẫn thờ sau nỗi đau mất con, chồng nguy kịch.

Suốt một tuần trôi qua kể từ ngày tai hoạ ập đến, anh Trần Văn Tiến (anh trai của anh Tạo) vừa lo an táng cho cháu lại chạy tới chạy lui lo chi phí cứu chữa cho em trai và đứa cháu còn lại. Thắp nén nhang trên bàn thờ đứa cháu xấu số, anh thở dài khi nghĩ đến cha mẹ già và chặng đường dài đầy khó khăn phía trước của những người thân.

"Bố mẹ tôi suốt cả đời lam lũ, giờ cuối đời chưa được nghĩ ngơi đã phải chứng kiến cảnh đau lòng thế này. Cháu tôi mất rồi, chỉ mong em trai sớm tỉnh lại để gia đình bớt đau thương.

Bác sĩ nói em tôi chưa tỉnh, phải theo dõi nên chưa thể nói trước điều gì. Có tỉnh lại thì thời gian điều trị sẽ rất lâu dài, chi phí tốn kém. Gia đình tôi hoàn cảnh quá khó khăn, không biết trông chờ vào ai nên đành cầu xin sự giúp đỡ của độc giả báo chí", anh Tiến chia sẻ.

Tai hoạ ập đến dồn gia đình chị Hiền vào cảnh tang thương, khó khăn. Sự sống của anh Tạo lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Hiền xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hiền, xóm 2, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Trần Văn Tiến (anh trai và cũng là người đang chăm sóc anh Tạo): 5150706920, Ngân hàng BIDV, ĐT: 0978434573.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022