Tuổi thơ bất hạnh

Bé Phùng Võ Anh Thư (5 tuổi, trú tổ 6, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm lả trên giường bệnh. Cơ thể nhỏ bé, đầy những vết sẹo cũ mới được che lấp bởi chiếc áo mỏng. Đôi mắt bé Thư to, tròn, ngấm lệ hướng về người mẹ ngồi bên cạnh cầu xin trong hơi thở mệt nhọc.

"Bao giờ mình được về nhà hả mẹ. Con mệt và đau lắm. Con muốn về nhà", bé Thư khẩn cầu.

45229255320963162540992516833923476973290808n-1723093068907565907882-1723107152035-17231071523621850768659.jpg

Mới 5 tuổi, bé Thư phải gánh chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật hành hạ.

Từng lời con gái nói khiến trái tim chị Võ Thị Linh (30 tuổi, mẹ bé Thư) lại nhói đau. Cố kìm nén những giọt nước mắt, chị nắm bàn tay bé nhỏ, yếu ớt của con động viên. Đó là những gì người phụ nữ có thể làm cho đứa con bất hạnh lúc này.

45399200776566135677835617246470131257455084n-17230932131461460056142-1723107153018-1723107153131117028286.jpg

Bé Thư bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn và teo thực quản.

"Con gái tôi gánh chịu bất hạnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ vì bị cha chối bỏ. Chào đời con lại bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn, teo thực quản, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Chưa một ngày con được sống bình yên dù cả trong giấc ngủ. Bệnh tật hành hạ khiến con ngày càng héo hon thế này đây", chị Linh chia sẻ.

45392897615572253384703642588430069414352358n-1723093292496316395698-1723107154023-1723107154110826272596.jpg

Chị Linh cho biết, bé Thư bị cha chối bỏ ngay từ khi trong bụng mẹ, sinh ra lại gánh chịu bất hạnh vì dị tật bẩm sinh.

Chị Linh quê ở Quảng Trị. 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp cao đẳng y dược, chị không về quê mà ở lại Huế, xin làm nhân viên cho một quầy thuốc tây. Cũng chính trong thời gian này, chị gặp và yêu một nam sinh viên quê ở Thái Bình.

"Sau 4 năm yêu nhau, anh ấy tốt nghiệp ra trường và chúng tôi về ra mắt 2 bên gia đình, làm đám hỏi. Nhưng rồi, vừa về quê xin việc được hơn một tháng thì anh ta đề nghị chia tay với lý do khoảng cách địa lý và không còn yêu tôi nữa.

Trong thời gian đau khổ nhất, tôi lại phát hiện mình mang thai 2 tháng. Tôi có điện thoại báo tin thì bị anh ta chối bỏ, nói chưa chắc cái thai là con của anh ta. Nói anh ta có hạnh phúc mới rồi, mong tôi không làm phiền nữa. Đau đớn, tủi nhục nhung tôi vẫn quyết định giữ con lại và chấp nhận làm mẹ đơn thân", chị Linh kể lại.

4526329445057858419542476428436127247225639n-1723093292419697298350-1723107154631-17231071553751710210742.jpg

Tính đến nay, bé Thư đã trải qua 10 ca phẫu thuật đau đớn để giành lại sự sống.

Vì sợ gia đình buồn phiền, lo lắng, chị Linh không về quê mà ở lại sinh con một mình. Người chủ quầy thuốc tây thương hoàn cảnh, cho chị ở lại quầy thuốc để đỡ tiền thuê trọ. Vì khó khăn nên suốt thời gian mang thai, chị chỉ đi khám một vài lần.

Ngày con gái cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp vui mừng thì chị sốc nặng khi bác sĩ cho biết đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, không có hậu môn và teo thực quản. Một ngày sau sinh, cháu Thư được phẫu thuật thực quản. Tính đến nay, cháu bé đã trải qua 10 ca phẫu thuật lớn nhỏ về hậu môn và thực quản, sức khỏe yếu.

Ánh mắt cầu cứu

Sau hơn một năm một mình nuôi con bệnh tật trong khó khăn, vất vả, chị Linh may mắn gặp được anh Phùng Hậu Phú (31 tuổi)- người đàn ông của cuộc đời mình, yêu thương chị, bao bọc, chăm sóc đứa con riêng của chị.

4534908634101198521778715802175959724794648n-1723093292484807850899-1723107155949-17231071560411922968788.jpg

Ánh mắt cầu cứu của đứa trẻ bất hạnh.

Chị Linh kể, 4 năm trước, chị gặp anh Phú trong một lần con tái phát bệnh, sốt cao, nôn ói, lên cơn co giật.

"Thời điểm ấy, anh Phú qua nhà một người bạn chơi ở gần đó, thấy tôi ôm con khóc, mọi người chạy qua giúp đỡ. Anh Phú lập tức lấy xe máy chở mẹ con tôi đi viện. Rồi thấu hiểu hoàn cảnh, anh hàng ngày hỏi thăm, quan tâm và ngỏ ý muốn làm chỗ dựa, chăm sóc mẹ con tôi suốt cuộc đời. Thấy anh thật lòng, lại hết mực chăm sóc con gái bệnh tật, tôi gạt bỏ quá khứ để đến với anh. May mắn cho tôi là được gia đình anh ấy đón nhận.

Sau ngày cưới, mẹ con tôi được dọn về ở chung với gia đình chồng. Con gái của tôi được bố mẹ chồng, gia đình chồng thương yêu, xem như con cháu ruột thịt trong nhà và được mang họ của chồng. Đó là điều may mắn nhất đối với mẹ con tôi", chị Linh chia sẻ thêm.

45400980228928132142064753096060006774899026n-17230932925431127891941-1723107156995-1723107157855572347592.jpg

Điều may mắn nhất của mẹ con chị Linh là có được chồng và gia đình chồng hết mực yêu thương, chăm sóc con riêng của chị như con ruột.

Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe bé Thư rất yếu. Vì hẹp thực quản nên cháu bé thường xuyên ho, sốt, nghẹn, nôn ói. Dù trải qua 10 ca phẫu thuật nhưng đến hiện tại, bé Thư đại tiện vẫn chưa chủ động, mặc bỉm hàng ngày. Bình quân mỗi lần nằm viện kéo dài từ 10 ngày đến một tháng, có đợt đến 4 tháng mới được về nhà. Bệnh tật nên bé Thư cũng không được đến trường như những đứa trẻ khác.

45242372018989630706172082228763050755468214n-1723093622868918158242-1723107158389-17231071585001825320176.jpg

Sắp tới, bé Thư có cơ hội vào lại bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám và điều trị nhưng điều lo lắng nhất của gia đình lúc này là không có tiền để tiếp tục chạy chữa cho con.

Ông Phạm Bá Quyết- Tổ trưởng tổ 6, phường Thủy Dương chia sẻ, suốt 5 năm ôm con nằm viện triền miên, chị Linh không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào tiền lương công chức hàng tháng anh Phú nhận được và 2 sào ruộng của bố mẹ chồng. Ngoài bé Thư, vợ chồng chị Linh có thêm một con gái 2 tuổi, bố mẹ chồng già yếu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương, bà con lối xóm cũng đứng ra kêu gọi, ủng hộ nhưng chỉ được phần nhỏ. Qua báo chí, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu Thư có thêm cơ hội chữa trị cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Quyết nói.

45324261520180805419400056906859640839635006n-17230932924641403964539-1723107159202-17231071594261282931993.jpg

Cháu bé bất hạnh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn con gái ngủ, khuôn mặt bơ phờ của chị Linh lại nhòe lệ khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước. 5 năm qua, để có tiền phẫu thuật và chạy chữa cho con, vợ chồng chị Linh đã vay mượn với số tiền gần 400 triệu đồng. Tháng 9 sắp tới, theo lịch hẹn, bé Thư sẽ vào bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám và điều trị hậu môn sau phẫu thuật và sa trực tràng. Thế nhưng gia đình kiệt quệ, không còn trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp được, chị Linh đành cầu xin sự giúp đỡ của báo chí và các nhà hảo tâm.

"5 năm qua mẹ con tôi đã trải qua biết bao gian nan, thử thách mới giành được sự sống cho con. Giờ cơ hội cứu chữa cho con đang còn mà gia đình khánh kiệt rồi, những chỗ xin được, vay được, tôi đã xin, đã vay. Giờ không biết trông chờ vào đâu để cứu con nữa.

Nếu bỏ cuộc giữa chừng lúc này, đời con sẽ khổ, tương lai mịt mù. Mong các cô, các bác thương con gái tội nghiệp của tôi, cho con thêm cơ hội cứu chữa", chị Linh khẩn cầu trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ cho bé Thư xin gửi về địa chỉ: Chị Võ Thị Linh (mẹ của bé Thư), tổ 6, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc qua STK của chị Linh: 5050102027006, ngân hàng MBbank. Chủ TK: Võ Thị Linh. ĐT: 0963183801.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022