Mới đây, tại chương trình Antrich Podcast, diễn viên Lê Phương đã chia sẻ về bước khởi đầu sự nghiệp khó khăn của mình.

Cô nói: "Không có thành công nào dễ dàng. Tôi có được thành công ngày hôm nay cũng nhờ những ngày đầu sụp đổ.

lp1-17223321023671089781996-1722342952180-1722342952600785769294.jpg

Lê Phương

Tôi có một kỷ niệm sâu sắc khi vừa tốt nghiệp. Năm đó là 2006, tôi nhận cùng lúc 3 lời mời vào 3 dự án phim truyền hình. Trong đó có một vai chính trong phim truyền hình dài tập của Hãng phim truyền hình thành phố. Đó là một vinh dự lớn.

Nhưng không biết vì sao tôi mất hết vai diễn trong cả ba phim đó. Tôi sốc vô cùng và bảo ba tôi rằng chắc con không theo được nghề này. Tôi khóc rất nhiều với ba mẹ, sốc nặng và chỉ biết khóc.

Ba tôi thấy thế mới bảo, vạn sự khởi đầu nan, phải cố gắng nỗ lực vươn lên để vượt qua thử thách. Tôi chịu ảnh hưởng từ những lời ba dạy rất nhiều. Tôi cố gắng đi làm từ những vai nhỏ nhất.

Tôi thấy nghệ sĩ nào cũng vậy, phải khởi đầu từ những vai quần chúng không thoại. Đó là điều đúng đắn. Đôi khi thành công sớm quá sẽ hư, không hiểu được sự vất vả khi có được thành công đó.

Bản thân tôi đi lên từ vai rất nhỏ tới vai chính để có được thành công ngày hôm nay nên rất thận trọng, giữ gìn sự nghiệp của mình, kể cả trong giao tiếp, chọn vai, chọn kịch bản. Tôi thận trọng để giữ những gì mình đang có.

lp2-172233210246261213328-1722342953327-17223429537251476822116.jpg

Ngay từ lúc chưa nổi tiếng, tôi đã tự đặt mục tiêu cho mình phải nổi tiếng nhưng nổi tiếng một cách đàng hoàng, không bất chấp, không dùng chiêu trò. Lúc đó, tôi không đẹp, rất xấu và đen nên không có nhiều cơ hội cũng không biết gì hết, chưa va chạm cuộc đời. Tôi ngô nghê lắm và cứ phấn đấu một cách trong sáng, cố gắng làm nghề".

Tiếp đó, Lê Phương tâm sự về cuộc sống gia đình sau khi chia tay Quách Ngọc Ngoan để đến với chồng hai kém 7 tuổi. Cô nói: "Hiện tại, công việc sự nghiệp của tôi tạm gọi ổn định, có vị trí nhất định. Về gia đình, tôi vẫn cố gắng mỗi ngày, không chủ quan được.

Chuyện riêng tư của tôi mọi người cũng biết rồi. Hiện tại tôi có hai con một trai một gái. Ông xã hiện tại rất hỗ trợ tôi. Gia đình tôi vẫn đầy đủ, anh chị em hòa thuận. Tôi đang có đủ mọi thứ và cần duy trì nó như vậy. Tôi chỉ cần con cái thành nhân, gia đình bình an là được. Nhiều khi giàu có lại sinh ra những cái không như ý và phải đánh đổi.

Tôi mong công việc vẫn như vậy, thế là ổn lắm rồi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022