Chia sẻ trên podcast Witness History của BBCSounds, Ekkachai cho biết hai người đã chia tay nhưng anh vẫn "rất tự hào" về kỷ lục này.

"Tôi rất tự hào. Đó là trải nghiệm có một không hai", anh nói với người dẫn chương trình Megan Jones. "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau, tôi đang cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đẹp và chúng tôi đã làm điều này cùng nhau".

kiss1-1740710103-8920-1740710533.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TnPBwU3H-NuqtcDNcPvl8g

Ekkachai Tiranarat và vợ cũ Laksana trong cuộc thi hôn năm 2013. Ảnh: EPA

Năm 2013, tại Thái Lan, hai người phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới về hôn với thời gian 58 giờ 35 phút. Ekkachai nói bị "choáng váng" bởi các quy tắc, yêu cầu "môi phải chạm nhau mọi lúc" và "cặp đôi phải thức mọi lúc". Ngoài ra, các quy tắc quy định "thí sinh phải đứng trong suốt quá trình thử thách và không được hỗ trợ bởi bất kỳ dụng cụ nào", "tã người lớn hoặc miếng lót không tự chủ" bị cấm.

Họ được phép sử dụng nhà vệ sinh, nhưng "phải tiếp tục hôn trong khi làm như vậy". Bất chấp các quy định khắc nghiệt, Ekkachai và Laksana "quyết định chơi đến cùng".

"Nhiều người không thể chịu đựng được và đã gục ngã", Ekkachai nhớ lại. Mặc dù lúc đầu "thú vị và vui vẻ", nhưng khi 20 giờ trôi qua, anh đã "kiệt sức" và "hầu như không thể đứng vững". Vì các thí sinh được phép uống nước bằng ống hút, Laksana đã nghĩ ra chiến lược "ngậm nước trong miệng" trước khi truyền sang miệng chồng.

Ekkachai và Laksana lần đầu tiên lập kỷ lục thế giới về nụ hôn dài nhất vào năm 2011, với thời gian 46 giờ 24 phút. Ban đầu, cặp vợ chồng không đăng ký tham gia cuộc thi vốn được lên lịch vài ngày trước lễ tình nhân. Khi đó Laksana vừa khỏi bệnh và Ekkachai muốn đưa cô đi nghỉ để "đổi gió". Nhưng giải thưởng 50.000 baht Thái (khoảng 1.200 bảng Anh vào thời điểm đó) và một chiếc nhẫn kim cương khiến họ xiêu lòng.

Cuộc thi được tổ chức tại trung tâm mua sắm Royal Garden Plaza ở Pattaya, miền đông Thái Lan. "Có rất nhiều người ở đó, khoảng 14 cặp đôi thi đấu và các phương tiện truyền thông vây quanh. Tôi cảm thấy như sắp ngất xỉu, một số khán giả đã đưa cho tôi ống hít để hỗ trợ", anh nói.

kiss2-1740710197-7884-1740710533.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aMdpvJfMQcsanEVr91cl8A

Hai người bật khóc sau khi lập kỷ lục thế giới năm 2013. Ảnh: EPA

Khi chỉ còn lại 7 cặp, Ekkachai đã dao động. Nhưng Laksana vẫn hướng đến giải thưởng và không sẵn sàng để cặp đôi khác chiến thắng. "Vợ tôi nói: 'Chúng ta cần tiếp tục chiến đấu' nên tôi không dừng lại. Nhưng điều đó thực sự khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng giữ thăng bằng và đi bộ đến nhà vệ sinh. Chúng tôi cố gắng không bị vấp ngã. Cuối cùng khi đến đó, tôi không quan tâm, tôi quá mệt", Ekkachai nói.

"Khi chỉ còn hai cặp cuối cùng, tôi nhận thấy cặp kia đã ngủ thiếp đi", Ekkachai kể. Khi môi của cặp đối thủ rời nhau, Ekkachai nhận ra anh và vợ đã chiến thắng. Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh nói: "Gia đình và bạn bè chúc mừng tôi. Họ rất vui cho tôi. Đáp lại, tôi nói với họ: 'Chỉ những người điên mới làm được điều như vậy. Người bình thường sẽ không thử đâu'".

Mặc dù nỗ lực rất lớn và kết quả đáng kinh ngạc là 46 giờ 24 phút, chiến thắng năm 2011 của Ekkachai và Laksana không tồn tại được lâu. Năm 2012, khi Ekkachai bị ốm và không thể thi đấu, họ đã bị một cặp khác đánh bại.

Tuy nhiên, đến năm 2013, vợ chồng Ekkachai quyết tâm thử lại. Danh hiệu kỷ lục thế giới lúc này trị giá 100.000 baht Thái (khoảng 2.350 bảng vào thời điểm đó) và hai chiếc nhẫn kim cương. Khao khát "lấy lại những gì thuộc về chúng tôi", Ekkachai và Laksana đã luyện tập chăm chỉ cho cuộc thi, với mục tiêu phải vượt qua mốc 50 giờ 25 phút.

"Chúng tôi cố gắng đứng thẳng như tượng. Thay vì véo, chúng tôi dùng một tay vỗ vào đầu nhau và tay kia ôm nhau để giữ tỉnh táo", Ekkachai nhớ lại. Sau khi đối thủ giơ tay báo hiệu thua cuộc, Ekkachai nói: "Niềm hạnh phúc bị che khuất bởi sự mệt mỏi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và uống nước".

Mặc dù không được giới truyền thông chú ý nhiều như năm 2011, hình ảnh Ekkachai và Laksana đã xuất hiện trên báo chí ở cả Thái Lan và nước ngoài. Cho đến ngày nay, Ekkachai vẫn được nhận ra trên phố và được hỏi liệu anh có tham gia cuộc thi hôn không.

Guinness World Records hủy bỏ hạng mục nụ hôn dài nhất sau năm 2013 nên Ekkachai và vợ cũ Laksana vẫn là những người giữ kỷ lục thế giới. Tổ chức cho biết lý do bỏ hạng mục vì nó trở nên quá nguy hiểm và một số quy tắc không còn phù hợp với các chính sách cập nhật của họ.

Hải Triều (Theo Daily Mail)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022