Cuộc sống gia đình của người đàn ông 16 vợ tại Tanzania. Video: YouTube
Ông Kapinga dành cả cuộc đời để mở rộng gia đình ở vùng nông thôn Njombe. Trang trại của ông trông như một ngôi làng nhỏ, với mỗi người vợ có một căn nhà riêng, mọi người cùng làm việc nhà và chăm sóc hàng chục đứa trẻ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Afrimax, Kapinga cho biết ông bắt đầu xây dựng gia đình theo yêu cầu của cha. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1961 và có con đầu lòng một năm sau đó. Tuy nhiên, cha ông cho rằng một vợ là không đủ và đề nghị trả tiền thách cưới nếu ông đồng ý lấy thêm vợ và sinh thêm con.
"Gia tộc chúng ta nhỏ, cha muốn con mở rộng nó", cha Kapinga nói. Ông đã chấp nhận nhiệm vụ này. Cha trả tiền thách cưới cho 5 người vợ đầu tiên của ông. Vào thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống đa thê, ông Ernesto có 20 vợ. Một số người đã chọn ra đi, một số khác qua đời, nhưng hiện tại ông vẫn sống với 16 vợ, trong đó có 7 người là chị em ruột.
Khu nhà của gia đình ông Kapinga nhìn từ trên cao. Ảnh: Afrimax
Giải thích lý do chấp nhận chia sẻ chồng với những người khác, các bà vợ của Kapinga cho biết tất cả do danh tiếng người chồng tốt và biết tôn trọng vợ. Một trong số họ đã kể với chị gái về ông và cuộc sống tốt đẹp bên cạnh ông. Người chị gái cũng muốn trải nghiệm điều tương tự, vì vậy họ quyết định chia sẻ chồng. Cuối cùng, 7 chị em gái đã kết hôn với ông Kapinga. Giờ đây, họ sống hòa thuận và khẳng định không có sự ghen tuông.
"Ở đây, mỗi người đều có vai trò của mình", người đàn ông này nói. "Mỗi người vợ đều có nhà riêng, bếp riêng, không có sự cạnh tranh. Mọi người đều biết vị trí của mình, chúng tôi cùng nhau làm ruộng, ăn uống và làm việc. Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là một hệ thống và nó hoạt động hiệu quả".
Để nuôi sống cả trăm miệng ăn, gia đình Kapinga dựa vào sức lao động của chính mình. Họ chủ yếu trồng ngô, đậu, sắn và chuối. Những gì không tiêu thụ hết sẽ được đem đổi hoặc bán lấy hàng hóa khác.
Ông Kapinga hiện có 16 vợ, 104 con và 144 cháu. Ảnh: Afrimax
"Mọi người nghĩ tôi kiểm soát mọi thứ", Kapinga nói. "Nhưng sự thật là những người phụ nữ đã giữ cho gia đình này gắn kết, tôi chỉ ở đây để hướng dẫn họ".
Các bà vợ đều cho biết họ luôn cởi mở về những vấn đề của mình và không để bất đồng đe dọa sự đoàn kết gia đình. Nếu họ không thể tự giải quyết vấn đề, họ sẽ mang kể cho ông Kapinga. Ông sẽ lắng nghe họ, không đứng về phía nào mà chỉ đưa ra lời khuyên.
Tuy nhiên, ông Kapinga thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc nhớ tên các con và cháu. Ông cho biết chỉ nhớ được khoảng 50 cái tên. Những người còn lại, ông chỉ nhớ ra tên khi nhìn thấy mặt chúng.
Gia đình đông người của ông Kapinga đáng lẽ còn đông hơn, nhưng ông đã mất 40 người con do bệnh tật và tai nạn. Ông thương tiếc và tưởng nhớ họ, nhưng ông vẫn tiếp tục cố gắng vì ông còn rất nhiều con cháu đang sống cần sự quan tâm thường xuyên.
Tùng Anh (Theo ODD)