Ngày 19/2, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu khởi hành lên Hà Giang để tham dự một giải chạy, đồng thời có chuyến du xuân đầu năm và làm từ thiện. Lệ Quyên mê mẩn khung cảnh vùng đất địa đầu dịp đầu năm, dù thời tiết mây mù không thuận lợi. Dọc đường đi, ca sĩ được nhiều khán giả nhận ra, còn được một cửa hàng rửa xe miễn phí.
Lệ Quyên cùng bạn trai và nhóm bạn lái xe tham quan huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn. Đồng Văn nổi tiếng với Cột cờ Lũng Cú (điểm cực Bắc Tổ quốc), dinh thự họ Vương, phố cổ Đồng Văn, cao nguyên đá Đồng Văn - nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như H'Mông, Dao, Tày, Nùng... Đến với Đồng Văn, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực của người dân tộc. Huyện Mèo Vạc nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những dãy núi đá vôi trùng điệp, những con đường đèo quanh co uốn lượn và những bản làng dân tộc như đèo Mã Pí Lèng (một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam), sông Nho Quế, hẻm Tu Sản, chợ tình Khâu Vai, làng văn hóa du lịch cộng đồng Pả Vi.
Lệ Quyên check in Đường Hạnh Phúc nổi tiếng ở Hà Giang. Cô cho biết nếu không có mây mù, cảnh sắc sẽ tuyệt hơn nhiều. Đường Hạnh Phúc (hay còn gọi là quốc lộ 4C) là con đường huyết mạch nối liền thành phố Hà Giang với 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bao gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, dài gần 200 km. Công trình được xây dựng từ năm 1959 với sự tham gia của 1.000 người làm việc liên tục trong 8 năm. Con đường này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng cao nguyên đá. Ngày nay, Đường Hạnh Phúc Hà Giang đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều khúc cua tay áo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu hun hút, cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ.
Về thành phố Hà Giang, Lệ Quyên ghé thăm quán cà phê nổi tiếng nhất nhì, nằm trên đỉnh Núi Cấm, cách cột mốc km số 0 khoảng 2,5 km, là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Hà Giang. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố. Quán có không gian trong nhà và ngoài trời, trong đó có nhiều khu vực độc đáo như ban công thoáng rộng, không gian trong chiếc xe bus được cải tạo hay khu vực lan can kính. Đường lên núi khá đơn giản, bạn có thể đi bộ hoặc lái xe lên tận nơi. Xe ô tô 45 chỗ cũng có thể di chuyển lên quán.
Buổi đêm, ca sĩ và bạn trai nghỉ tại Dinh Đá H’Mong - khu nghỉ mang kiến trúc nhà cổ truyền thống H’Mong. Ngôi nhà chính, có kết cấu khung gỗ và mái đôi được lợp bằng các viên gạch ngói âm dương, nội thất sử dụng nhiều hoa văn thổ cẩm, bảo tồn và giữ lối sinh hoạt truyền thống của đồng bào.
Ngày đầu và cuối của hành trình, Lệ Quyên và bạn trai nghỉ ở khách sạn sang trọng nhất thành phố Hà Giang, vừa khai trương dịp cuối năm 2024. Đây khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Giang có 151 phòng nghỉ có diện tích rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra cảnh quan thành phố, núi non.
Khách sạn mang phong cách ấm cúng, kiến trúc châu Âu, kết hợp với bản sắc dân tộc, nằm ngay trung tâm thành phố. Hai người cũng dùng bữa sáng ngay tại khách sạn để tiết kiệm thời gian.
Các bữa ăn trong ngày, ca sĩ và bạn trai ăn bên ngoài để trải nghiệm ẩm thực Hà Giang. Lâm Bảo Châu cho biết đây là lần đầu anh và cả nhà đến Hà Giang trong những ngày mưa gió liên tục, dù vậy, khung cảnh Hà Giang vẫn đẹp mê hồn.
Khu homestay người H'Mông nơi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nghỉ lại
Hà Nguyên