"Nghe tin có kết quả bầu chọn Giáo hoàng, tôi bỏ kế hoạch ăn tối tại nhà hàng đã đặt trước, vội vã chạy đến Quảng trường Thánh Peter để được gặp tân Giáo hoàng", Trí kể.
Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1990, một hướng dẫn viên ở TP HCM với hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có khoảng 50-60 lần đi châu Âu. Đầu tháng 5, Minh Trí dẫn đoàn khách gồm nhiều người Công giáo sang nhiều thành phố gồm Paris, Lourdes, Salamanca, Fatima và Rome, nhân dịp Năm Thánh 2025.

Khung cảnh chào đón Giáo hoàng mới ở Vatican hôm 8/5. Ảnh: Nguyễn Minh Trí
"Năm nay là Năm Thánh theo quy ước của Giáo hội, ai đi qua Cửa Thánh của nhà thờ được chỉ định thì được ơn nhưng nếu có đủ điều kiện để qua Vatican, đi qua một trong bốn Cửa Thánh tại bốn nhà thờ lớn ở đây là tuyệt vời nhất. Năm Thánh, 25 năm mới quay lại một lần, trước đó là năm 2000, sắp tới là 2050, trừ những năm đặc biệt. Sau khi đã lên lịch trình, tôi mới biết tin Giáo hoàng Francis qua đời, chuẩn bị mật nghị để chọn Giáo hoàng mới. Chỉ sau hai ngày, bốn lượt bỏ phiếu, giáo hội đã bầu được tân Giáo hoàng. Đây là chuyến đi đặc biệt nhất với tôi, khoảnh khắc chỉ có duy nhất một lần trong cuộc đời", anh nói.
Hôm 8/5, Minh Trí có lịch trình tham quan một ngày ở Assisi. Trên đường về, nghe tin có kết quả bầu chọn, cả đoàn quyết định bỏ kế hoạch ăn tại nhà hàng đã đặt trước để chạy tới Quảng trường Saint Peter "gặp" Đức Giáo hoàng.

Minh Trí từng tới Vatican nhiều lần khi làm hướng dẫn viên du lịch tuyến châu Âu. Ảnh: NVCC
"Cảnh sát phong tỏa vòng ngoài nên xe bus không thể đi, tôi và mọi người chạy bộ gần hai km để đến đó. Chúng tôi đến hơi muộn, bỏ lỡ khoảnh khắc khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, nghe tiếng chuông của Vương cung thánh đường Thánh Peter vang lên khi bầu được tân Giáo hoàng. Thời gian này chỉ khoảng 30 phút. Tuy nhiên, cả đoàn vẫn kịp đến để nhận phép lành, nhìn thấy Đức Giáo hoàng từ xa trên màn hình. Ngài là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo. Không khí lúc đó tràn ngập niềm vui và hân hoan", hướng dẫn viên nhớ lại.
Minh Trí cho biết bản thân cũng là một người theo Đạo, đã tới Vatican nhiều lần nhưng lần này để lại nhiều ấn tượng nhất. Trước đó một ngày, anh chàng đã có cơ hội bước qua Cửa Thánh. Sau khi hoàn thành buổi lễ, cả đoàn rời Vatican, quyết định tìm quán phở Việt để "ăn mừng". Ăn đồ Tây hơn cả tuần, được thưởng thức món Việt ở nơi xa quê là cảm xúc đặc biệt với Minh Trí và những người trong nhóm.

Đoàn khách Việt trong buổi lễ đón Giáo hoàng mới. Ảnh: Nguyễn Minh Trí
Mật nghị Hồng y, cuộc họp bí mật nhất thế giới, bắt đầu vào ngày 7/5 tại Nhà nguyện Sistine ở Vatican, để tìm người kế nhiệm sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. 133 Hồng y dưới 80 tuổi tham gia sự kiện này. Chiều 7/5, khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, cho thấy các hồng y chưa bầu được Giáo hoàng sau vòng bỏ phiếu đầu tiên. Sau vòng bỏ phiếu thứ tư chiều 8/5, khói trắng bốc lên lúc 18h08, báo hiệu các Hồng y đã đạt được đồng thuận.
Tòa thánh Vatican công bố tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Francis Prevost, quốc tịch Mỹ. Đây là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ. Ông chọn tông hiệu là Leo XIV.

Anh Minh Trí ghi lại quang cảnh tại Quảng trường Saint Peter. Video: NVCC
Rất đông người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter suốt hai ngày để chờ khói bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, dấu hiệu thông báo kết quả bầu Giáo hoàng. Khi khói trắng xuất hiện, các tín đồ reo hò, ăn mừng, chào mừng Giáo hoàng mới. Giới chức Vatican ước tính khoảng 50.000 người đã tập trung về quảng trường khi đón chào triều đại mới của Giáo hoàng Leo XIV.
Sau lời giới thiệu của Hồng y Trưởng đẳng phó tế, Giáo hoàng Leo XIV bước ra ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter, vẫy chào đám đông bên dưới quảng trường. "Cầu bình an đến các anh chị em", tân Giáo hoàng phát biểu lời đầu tiên. "Đây là lời chào đầu tiên từ Chúa Phục sinh, và tôi cũng muốn gửi lời chào bình an này tới trái tim và gia đình chúng ta".
Nguyên Chi