Tết năm nay, thay vì đón năm mới tại nhà ở Hà Nội, Chi Pu và gia đình có chuyến du lịch tới Hokkaido. Đây là lần hiếm hoi cả nhà ca sĩ tụ tập đông đủ để du xuân cùng nhau.
Hokkaido là một trong bốn đảo chính của Nhật Bản, nằm ở phía Bắc, là điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, ẩm thực phong phú và các hoạt động du lịch đa dạng. Đặc biệt, vào mùa đông, Hokkaido được mệnh danh là 'xứ sở thiên đường tuyết trắng' do nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C và tuyết rơi dày suốt cả tháng.
Chi Pu và gia đình tới thăm Biei - một thị trấn nhỏ nằm ở vùng Hokkaido với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt là vào mùa đông, khi toàn bộ khu vực được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ tích. Mùa đông ở Biei thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng Hai hàng năm. Nhiệt độ có thể xuống thấp tới -10 độ C đến -20 độ C, thời điểm đẹp nhất để ngắm tuyết là giữa tháng Một đến đầu tháng Hai.
Chi Pu check in ở địa điểm có tên gọi là 'The Lone Christmas tree' nằm tại thị trấn Bibaushi. Đây là một cây vân sam đơn độc, đứng giữa cánh đồng tuyết trắng và có hình dạng giống cây thông Noel, thu hút rất đông du khách tới chụp ảnh.
Khung cảnh những cây cô đơn đứng giữa tuyết trắng mênh mông là điểm nhấn thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Ngoài 'The Lone Christmas tree', Biei còn có một số cây nổi tiếng khác như Ken & Mary Tree - một cây bạch dương cô đơn nằm giữa cánh đồng tuyết, từng xuất hiện trong các quảng cáo nổi tiếng của Nhật Bản.
Chi Pu thích thú nằm trên khối tuyết lớn đóng bên vệ đường. Nhiều ngôi làng nhỏ ở Biei tổ chức các lễ hội tuyết và hoạt động vui chơi mùa đông như xây lâu đài, nặn người tuyết hoặc các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết (skiing), đi xe trượt tuyết (snowboarding).
Chi Pu tham quan thác Shirahige nằm ở thị trấn suối nước nóng Shirogane thuộc thành phố Biei. Shirahige trong tiếng Nhật có nghĩa là 'râu trắng' vì dòng nước chảy từ kẽ hở của đá trông giống như bộ râu trắng. Dòng nước từ trên cao đổ xuống mặt đá mạnh mẽ, làm nổi bật màu xanh coban của làn nước. Mùa đông, thác nước đóng băng, tạo thành một bức tranh băng tuyết tuyệt đẹp.
Ca sĩ hào hứng khi lần đầu thấy chim cánh cụt ở Công viên Asahiyama Zoo tại thành phố Asahikawa, Hokkaido. Vườn thú này được biết đến với cách tiếp cận độc đáo trong việc trưng bày động vật, cho phép du khách quan sát chúng trong môi trường sống tự nhiên hoặc bán tự nhiên của chúng. Vườn thú là nơi sinh sống của hơn 750 cá thể thuộc 124 loài, từ động vật bản địa của Hokkaido đến các loài từ khắp nơi trên thế giới như gấu Bắc cực. Chim cánh cụt sẽ diễu hành hai lần một ngày trong mùa đông (thường là từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 3).
Sapporo là điểm đến chính của chuyến đi lần này. Đây là thủ phủ của Hokkaido, quy tụ nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng và là điểm trung chuyển tới các thị trấn xung quanh. Thành phố được biết tới với Bảo tàng Bia Sapporo, Công viên Odori, tháp truyền hình, đặc biệt là lễ hội tuyết diễn ra vào tháng Hai.
Chi Pu ghé thăm con phố mua sắm nổi tiếng Tanukikoji Shopping Street của Sapporo.
Cả nhà lựa chọn phương tiện di chuyển chính là metro khi ở Sapporo.
Nguyên Chi