Khi thời tiết còn vấn vương không khí lạnh xen lẫn chút nắng vàng rực cũng là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố của Thủ đô. Hoa sưa thường nở vào những ngày cuối xuân, khi trời không còn lạnh giá nhưng vẫn giữ được chút se lạnh dịu dàng của những cơn gió giao mùa. Chỉ sau một đêm, những tán cây bình thường bỗng bừng sáng bởi màu trắng thuần khiết. Hoa sưa nhỏ bé, kết thành từng chùm, nhẹ nhàng đậu trên cành như những đám mây lơ lửng giữa phố phường.

Sưa là loài cây ưa ánh sáng, sinh trưởng, phát triển mạnh mẽ ở nơi có độ ẩm cao. Sau những đợt mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân, Hà Nội trở nên lãng mạn, dịu dàng hơn với sắc trắng tinh khiết khi hoa sưa bung nở khắp các tuyến phố.

Ở Hà Nội, hoa sưa có nhiều nhất trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, đường Thanh Niên...

Cây hoa sưa nở đẹp thu hút trên đường Phan Chu Trinh cao hơn tòa nhà ba tầng.

Hoa sưa trắng kết hợp cùng màu vàng lá của loài cây khác khiến sắc trắng của hoa sưa càng thêm nổi bật.

Trên cành cây, hoa sưa trắng nở dày đặc, góp phần làm tô thêm vẻ đẹp tinh khôi cho con phố.

Hoa sưa trắng là loài hoa quen thuộc với người dân Hà Nội. Khi tiết trời sang xuân ẩm ướt mờ sương, sắc hoa sưa trắng lại rất phù hợp và thường mang lại cảm giác sâu lắng hơn.

Cây hoa sưa ưa ánh sáng, đất dày, sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ ở nơi có độ ẩm cao, vì thế mùa xuân cũng là mùa ra hoa đẹp nhất của loài cây này.

Ở Hà Nội, hoa sưa được trồng khắp nơi song thường là đơn lẻ, không hình thành cả phố như kiểu hoa sữa hay phố cây sấu Phan Đình Phùng.

Hoa sưa kết thành từng chùm và mọc ra từ nách lá, có mùi thơm nhẹ. Những bông hoa nhỏ xíu chớm nụ rồi bung nở thành từng chùm trắng muốt.

Màu trắng hoa sưa không sặc sỡ nhưng nổi bật qua vòm lá trên đường phố.

Hoa sưa nở đẹp nhất thường vào buổi sáng. Đây là thời điểm thích hợp nhất để lưu lại hình ảnh loài hoa này.

Mỗi mùa hoa sưa chỉ kéo dài 2 - 3 tuần. Khi hoa rụng xuống, những cánh hoa mỏng manh vẫn giữ nguyên một màu trắng như ngọc, nhường chỗ cho những vòm lá màu xanh non mơn mởn.

Vẻ đẹp mơ màng của sắc trắng hoa sưa.

Người ta yêu hoa sưa không chỉ bởi màu trắng thanh khiết mà còn bởi sự ngắn ngủi của nó. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa đã rơi rụng, phủ kín vỉa hè như một tấm thảm trắng tinh khôi.

Chính sự mong manh khiến hoa sưa trở nên đặc biệt, để rồi khi mùa hoa qua đi, người ta lại mong ngóng một mùa hoa mới trở về.

Một cây hoa sưa đẹp rất thu hút trên phố Lò Đúc.

Những tán hoa trắng xóa nổi bật giữa nền trời xanh, tạo nên khung cảnh bình yên trên con phố Hoàng Diệu.

Khi hoa sưa nở, cả thành phố như được nhuộm trong một sắc trắng thuần khiết.

Hoa sưa – nét đặc trưng của Hà Nội tháng Ba.

Theo chị Thùy Vân (sinh sống tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), hoa sưa mang một vẻ đẹp tinh khôi, thuần hậu, phải có một tâm hồn rất tinh tế mới có thể cảm nhận được nét đẹp cho tới mùi thơm dịu nhẹ, êm ái như ám hương của hoa sưa.

"Cái chất thơ, chất tình của loài hoa này dường như đã gắn liền với nhịp sống Thủ đô. Tôi từng được nghe mẹ tôi nói rằng, nếu đã từng thấy hoa sưa nở trắng trời Hà Nội, sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác yên bình và dịu dàng mà nó mang lại" - Chị Vân chia sẻ.

Mùa hoa sưa đến rồi đi như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự đổi thay của thời gian, về những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi trong cuộc sống.

Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị, sắc trắng của hoa sưa như một nốt trầm dịu dàng, khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Ai đi ngang qua cũng không khỏi ngước nhìn, rồi khẽ mỉm cười trước vẻ đẹp mong manh ấy của hoa sưa.

Hà Nội vẫn vội vã, nhưng giữa những guồng quay ấy, hoa sưa nở để khiến lòng người chậm lại, để ta biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

Điều đặc biệt ở hoa sưa là sự xuất hiện đầy bất ngờ. Không ai biết chính xác ngày nào hoa sẽ nở, chỉ biết rằng một sáng thức dậy, người ta bỗng thấy những tán cây vốn bình dị hôm qua nay đã trắng muốt, dịu dàng như một bức tranh thủy mặc.

Hà Nội lãng mạn hơn trong những ngày hoa sưa nở.

Hà Nội có một mùa trắng tinh khôi, mong manh như những giấc mơ - mùa hoa sưa.

Hà Nội tháng Ba, hoa sưa nở trắng trời – mong manh nhưng đẹp đến nao lòng

Mỗi mùa hoa qua đi, Hà Nội lại chuyển mình theo từng nhịp thời gian, nhưng hình ảnh những hàng sưa nở rộ vẫn mãi in sâu trong tâm trí những người yêu thành phố này.

GĐXH - Những ngày đầu tháng 3, hoa ban Tây Bắc bắt đầu bung nở trên các con đường, góc phố Hà Nội góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

GĐXH - Từ ngày 7/3/2025 đến 15/3/2025, Lễ hội Hương Sắc Na Hang chính thức diễn ra, mang đến không gian văn hóa rực rỡ và khoảnh khắc thiên nhiên đẹp say lòng người. Đây là thời điểm hoa lê nở rộ, phủ trắng khắp các bản làng, núi rừng.