Ngày 30/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “Giết người”. Nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là người vợ.

Theo truy tố, khoảng 3h sáng ngày 7/3/2022, đang ngủ cùng vợ là chị Phan Thị Mơ thì Bảo bật dậy lấy bia ra ban công ngồi uống.

Một lát sau, thấy đau đầu, chóng mặt nên Bảo nghĩ gia đình đã cho uống thuốc để hại mình rồi nghi ngờ vợ ngoại tình, nghi 2 con lớn không phải con mình nên nảy sinh ý định giết chị Mơ rồi tự tử.

Sau đó, người này vào lấy quả tạ, chạy tới chỗ chị Mơ đang nằm ngủ, đập liên tục vào đầu, ngực tới khi thấy chị thở yếu mới dừng tay.

356804463-1418548468712373-2430629343766177734-n-1-583-1693381854901-169338185524685854421.jpg

Bị cáo Nguyễn Bá Vũ Bảo

Khi bắt đầu say, anh ta lấy dao dọc giấy tự cắt vào cổ tay để tự sát. Lúc này, bà Bùi Thị Tuyết L. (mẹ ruột Bảo) nghe thấy tiếng động lớn nên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bà L. quay về phòng ngủ tiếp.

Tới sáng, bà tiếp tục lên phòng con trai gọi các cháu dậy đi học nhưng không ai trả lời, cửa phòng khóa trái nên bà gọi cho chồng và cháu họ về phá cửa.

Cửa phòng bật mở, vợ chồng bà L. tá hỏa khi thấy con trai mắt lờ đờ dựa vào tường, trên tay có nhiều vết cắt còn con dâu thì nằm bất động, trên người đầy vết thương và đã tử vong.

Quá hoảng loạn, bà L. chạy ra ngoài hô hoán rồi nhờ người trình báo công an.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bảo tù chung thân.

avatar1693297453750-16932974548241131786876.jpgTrộm cắp tài sản rồi đào mộ để cất giấu

Đỗ Văn Viên (SN 1989, trú thôn 8, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh) nhiều lần trộm cắp tài sản rồi giấu xuống mộ để chờ ngày mang đi tiêu thụ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022