Đầu tháng 7, nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu vào vụ mùa Hè - Thu. Do thời tiết nắng nóng nên nông dân ở ngoại thành Hà Nội phải đi cấy lúc nửa đêm về sáng, khoảng từ 2h sáng mỗi ngày.

Tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, rất đông bà con nông dân đã ra đồng cấy hái từ khi trời còn sáng trăng.

20180705034101-15307894779731398713879.jpg

Người dân cho hay, đi nhổ mạ, cấy lúa ban đêm mệt mỏi hơn vì trái giờ giấc, nhưng họ không có cách nào khác do ban ngày trời nắng nóng gay gắt, không thể xuống ruộng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Bà Nguyễn Thị Thoải (70 tuổi, thôn Đồng Sơn) cho hay: “Tính từ ngày bắt đầu mùa cấy cho đến bây giờ đã được ba hôm rồi, hôm nào tôi cũng ra ruộng mạ từ lúc 2h sáng. Công việc nhổ mạ sẽ diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, đến 4h thì tôi gánh mạ ra ruộng cấy”.

Cũng theo lời của bà Thoải, do thời tiết quá oi bức nên rất nhiều người đã ra đồng đi cấy từ mờ sáng. Đến khoảng 8h mặt trời còn chưa lên cao và bắt đầu nắng nóng thì mọi người về nhà nghỉ ngơi, cơm nước.

20180705044929-15307894911821221577825.jpg
20180705034340-1530789491180117424840.jpg

Sau khi nhổ mạ, người nông dân đưa đến cánh đồng nơi khác để tranh thủ cấy buổi đêm.

Chị Phạm Thị Na (38 tuổi, thôn Độ Lân) chia sẻ, việc cấy lúa khi mặt trời đã lên cao trong những ngày qua gặp rất nhiều trở ngại. Đặc biệt mùa cấy vụ lúa hè – thu năm nay rơi đúng vào thời tiết nắng nóng đỉnh điểm nên năng suất không cao.

“Nhiệt độ liên tục duy trì từ 38 – 42 độ C khiến nước nóng, cây lúa cấy xuống không bén rễ, bị chết, nên chúng tôi không thể cấy lúa vào ban ngày. Để kịp cấy lúa đúng thời vụ, bà con đành phải chọn giải pháp ra đồng chiều tối và nửa đêm để cấy lúa tránh nóng”, chị Na tâm sự.

20180705043059-15307895269421426414695.jpg
20180705043322-1530789526944835777360.jpg

Chị Na cho hay: Hơn chục năm qua, chưa bao giờ thời tiết lại oi nóng hơn 40 độ C kéo dài vào đúng dịp cấy lúa vụ mùa như vậy.

Tương tự, trên những cánh đồng của nhiều xã thuộc huyện Chương Mỹ như Lam Điền, Đại Yên, Hợp Đồng, Tốt Động... vào các buổi tối những ngày này, mới xuất hiện một hình ảnh quen thuộc là những vầng sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin gắn trên đầu các bà, các chị đi cấy đêm.

Nhìn từ xa, những vầng sáng di động lung linh trên mặt nước đẹp như một bức tranh. Dưới vùng sáng nhỏ bé đó, những đôi tay thoăn thoắt cắm từng khóm mạ xuống ruộng. Tiếng nói, tiếng cười rôm rả như của người đi hội.

20180705034842-15307895441072116167722.jpg

Mạ khi nhổ lên được bó bằng lạt rơm. Số mạ này đã gieo hơn 20 ngày nếu như không đem đi cấy thì sẽ bị già và hỏng.

Nhiều người dân cho hay, cấy lúa ban đêm không những tránh được nắng nóng mà điểm này, nước ở chân ruộng đã mát nên tránh được tình trạng lúa cấy xuống bị héo rũ, cháy lá và chết.

Tuy nhiên, việc đeo đèn pin lên người giữa đồng khiến nhiều loại muỗi, côn trùng bay tập trung vào người, mất thời gian xua đuổi.

20180705044638-15307895600881855348969.jpg

Hình ảnh người nông dân cấy lúa đêm đúng như câu ca “ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng”.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng nắng nóng cao điểm ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Nền nhiệt ban ngày dao động chủ yếu từ 37-40 độ C; có nơi trên 40 độ C.

Ngọc Tuấn

Báo và cập nhật liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022