Liveshow Thiên đường tôi yêu của Kim Tử Long gồm 9 tiết mục được xâu chuỗi với nhau bằng các đoạn cải lương trích từ những vở diễn nổi tiếng từng làm nên tên tuổi của anh, như: Nàng tiên mẫu đơn, Tình sử Đường vương, Triệu Tử Long phò A Đẩu, Tờ huyết thệ, Bạch Đằng Giang dậy sóng...

nsut-kim-tu-long-4.jpg Kim Tử Long (trái) vào vai gia đồng diễn xuất bên NSƯT Thoại Mỹ trong trích đoạn "Nàng tiên mẫu đơn". Ảnh: Thoại Hà

Kim Tử Long là nghệ sĩ đa tài, không chỉ hát, diễn cải lương mà còn có nhiều bài tân nhạc đi vào lòng khán giả. Trên sân khấu đêm liveshow, anh song ca cùng Cẩm Ly hai bài Mùa thu lá bayLời cuối cho cuộc tình. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ gợi nhắc lại các chương trình video ca nhạc Mưa bụi từng được nhiều khán giả yêu thích hồi thập niên 90.

Cùng Kim Tử Long biểu diễn các trích đoạn có dàn diễn viên, nghệ sĩ trẻ, thành danh trong nghề hát truyền thống như Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Bình Tinh, Thy Trang, Lê Tứ, Lê Thanh Thảo... đến các gương mặt gắn bó với anh trong nhiều năm theo nghề hát như NSƯT Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Phượng Hằng...

nsut-kim-tu-long-16.jpg MC Trấn Thành và một diễn viên "nhí" dẫn chương trình từ đầu đến cuối bằng cách kể lại câu chuyện về cuộc đời người nghệ sĩ qua các vai diễn. Ảnh: Thoại Hà

Kim Tử Long tâm sự, phải 10 năm rồi, anh mới dám thực hiện chương trình với hai chữ liveshow đi kèm. Năm ngoái, anh tổ chức một đêm ở rạp Hưng Đạo nhưng cũng chỉ dám ghi là "Đêm Kim Tử Long" vì theo anh, đã gọi là liveshow thì phải có sự gắn kết xuyên suốt về ý tưởng, nghệ thuật từ hình ảnh cho đến nội dung.

Chính vì thế, trong hơn 4 giờ đồng hồ, Kim Tử Long và các bạn diễn đã dẫn dắt người xem đi qua những không gian cải lương đã gắn bó với khán giả mộ điệu dòng âm nhạc truyền thống. Trong trích đoạn Nàng tiên mẫu đơn, dù ở độ tuổi U40, một lần nữa, Kim Tử Long vào vai chàng gia đồng thật thà, đáng yêu để kể lại mối lương duyên trần gia - thượng giới của một đôi trai tài gái sắc. Đây vốn là vở diễn từng "làm mưa làm gió" trên sóng màn ảnh nhỏ các tỉnh miền Tây khoảng thập niên 80-90.

nsut-kim-tu-long-10.jpg Kim Tử Long diễn bên Quế Trân trong trích đoạn Tình sử Đường vương. Ảnh: Thoại Hà

Từ vai diễn mang không khí chuyện tình ảo mộng, sang trích đoạn Mộng Trinh, Kim Tử Long khiến người xem thổn thức với câu chuyện tình éo le thời phong kiến. Ở đó, cô đào Mộng Trinh của gánh hát nghèo (Phi Nhung thể hiện) trót yêu con trai bà hội đồng giàu có (Kim Tử Long). Ở trích đoạn này, nghệ sĩ Hoài Linh với vai diễn ông bầu gánh hát, cha Mộng Trinh, tuy xuất hiện không nhiều nhưng có màn diễn xuất khiến người xem cảm động, rồi bật cười thú vị khi ông già Hoài Linh tung hứng những câu "chửi khéo" bà hội đồng giàu tiền nhưng thiếu lễ nghĩa, nhân tình.

Sự kết hợp của Kim Tử Long với NSƯT Quế Trân trong trích đoạn Tình sử Đường Vương, với Trinh Trinh trong Triệu Tử Long phò A Đẩu, với Tú Sương trong Tờ Huyết thệ, với Phượng Hằngtrong Bạch Đằng Giang dậy sóng... chứng tỏ khả năng diễn vai võ tướng tài tình của anh. Khẳng định từ đầu là sẽ không hát nhép, toàn bộ các tiết mục trong đêm diễn được Kim Tử Long hát "sống" như một sự trân trọng khán giả, dù vì lý do sức khỏe, có khi tiếng hát của anh bị hụt hơi, không rõ lời.

Bên cạnh sự chăm chút, đầu tư về mặt hình ảnh, dàn dựng, đêm diễn 25/2 của liveshow Kim Tử Long vẫn còn không ít "hạt sạn" đáng tiếc. Hệ thống âm thanh trang bị cho các diễn viên kém. Vì thế, ở nhiều màn ca diễn, từ nghệ sĩ khách mời đến nhân vật chính là Kim Tử Long đều lúng túng với chiếc micro lúc bật lúc tắt, làm mạch cảm xúc của người xem bị gián đoạn. Thêm vào đó, khá nhiều nghệ sĩ không thuộc lời bài vọng cổ cũng như lời thoại của mình khiến nhân viên nhắc tuồng phải liên tục nhắc từ trong cánh gà. Khán giả ngồi ở hàng đầu có thể nghe rõ cả tiếng nhắc tuồng, điều này ảnh hưởng đến không khí chung của đêm diễn. Diễn ra hơn 4 giờ với các trích đoạn cải lương, màn dẫn của MC khá dài khiến đêm Thiên đường tôi yêu kéo đến rạng sáng ngày 25/2. Nhiều khán giả cho rằng, chương trình sẽ hay hơn nếu kịch bản cô đọng và chặt chẽ hơn.

Chương trình Thiên đường tôi yêu tiếp tục diễn ra vào 20h đêm 26/2 tại nhà hát Hòa Bình. Sau hai đêm diễn, ban tổ chức dự kiến phát hành DVD để phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh ngày 17/10/1966 tại Sài Gòn. Anh đoạt HCV Giải Trần Hữu Trang (1992) và hàng loạt giải thưởng khác trong nghề sân khấu như: Giải tài hoa trẻ (2000), giải Mai Vàng (2003)... Anh từng làm diễn viên cho các đoàn hát như đoàn cải lương Trần Hữu Trang, đoàn Minh Tơ, đoàn Huỳnh Long, Sông Bé 2, đoàn Văn công thành phố...

Các vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp 30 năm ca hát của anh gồm có: Y Mây (Y Ban và nàng tiên), Gia Đồng (Nàng tiên Mẫu Đơn), Phan Lương (Người đẹp bến Tiền Châu), Mỹ đen (Sống trong tình thương), Lữ Bố (Phụng Nghi Đình), Đổng Thừa (Mã Siêu báo phụ thù), Dự Nhượng (Dự Nhượng đả long bào)... Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội sân khấu TP HCM, nhận xét, Kim Tử Long là một nghệ sĩ đa tài, với sân khấu cải lương, anh không chỉ được khán giả yêu thích nhờ làn hơi vọng cổ rất riêng mà còn gây cảm tình với người xem bởi khả năng diễn vai bi, hài đều điêu luyện.

Theo vnxpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022