Tôi lập gia đình được hơn 6 năm và đã có 3 đứa con. Vợ liên tục mang bầu rồi đẻ con nên chúng tôi thống nhất chỉ tôi đi làm, vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Mới đầu vợ tôi không mấy hài lòng, cô ấy nói nếu cứ ở nhà mãi sẽ ngại đi làm và lo ngại sẽ thành một người giúp việc thực sự.

chan20vo-1741241894975-17412419002481137556211.jpg

Không hiểu sao tôi có cảm giác chán vợ mặc dù vẫn thương cô ấy (ảnh minh họa)

Có lần cô ấy đã xin việc và đi làm sau khi sinh đứa thứ nhất được hơn 1 năm, nhưng chỉ làm được vài tháng vợ tôi tự nguyện xin nghỉ vì để con ở nhà cho giúp việc cô ấy không yên tâm. Với lại tiền cô ấy đi làm không đủ để thuê giúp việc, rồi công ty cũng nhiều việc nên vợ tôi luôn bị áp lực, lúc nào cũng cảm thấy stress.

Khi đó cộng với việc mang bầu đứa thứ 2 nên vợ tôi nghỉ hẳn ở nhà. Từ đó đến giờ, không thấy vợ nói đến chuyện đi làm. Mình tôi đi làm nên khá áp lực kinh tế lo cho cả nhà nhưng thấy vợ ở nhà vất vả nên tôi cũng cố gắng lúc nào có thời gian rảnh là giúp vợ thêm việc nhà.

Nhưng gần đây, không hiểu sao tôi có cảm giác chán vợ mặc dù vẫn thương cô ấy vất vả. Nhìn vợ lúc nào cũng tất bật lo cho con cái, quần áo xộc xệch, đôi khi còn hôi hám khiến tôi không còn cảm hứng. Tôi đã nhiều lần gạt cái cảm xúc đó ra khỏi đầu nhưng không làm được vì cảm xúc là một thứ gì đó không thể cưỡng ép. Nhiều lúc tôi giật mình vì sự thay đổi của bản thân. Tôi không có người nào khác nhưng nếu cứ kéo dài thế này, tôi sợ một ngày gia đình tôi sẽ tan vỡ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022