Với nhiều người già, việc được ở cạnh gia đình và con cái là niềm hạnh phúc và mong mỏi ở tuổi xế chiều. Có người dù có con cái đã trưởng thành nhưng vẫn nỗ lực làm việc để có thể dành dụm thêm tiền bạc và của cải. Tuy nhiên, quan điểm sống này dần thay đổi và không còn là điều gò bó cuộc sống của nhiều người già trong thời buổi hiện nay. Một ví dụ tiêu biểu là câu chuyện của bà Minh ở Ôn Châu (Trung Quốc).

Bà Minh năm nay 67 tuổi và có 2 người con trai. Con cái bà không quá khá giả, chỉ làm công ăn lương nên cuộc sống ở mức ổn định, có của ăn của để. Bà Minh được hàng xóm xung quanh đánh giá là người thông minh, sáng suốt khi đã lên kế hoạch cho tuổi già của bản thân từ sớm. Bà lão 67 tuổi đã dành nửa cuộc đời để  chuẩn bị sẵn sàng cho tuổi nghỉ hưu. Nhờ vậy mà đến những năm nghỉ hưu, bà Minh sống vui vẻ, tự lập cũng chẳng phụ thuộc vào con cái.

Bà Minh từng làm việc trong một nhà máy may, sau đó chuyển ra kinh doanh hoa quả. Hiện tại, bà đang sống một mình với khoản lương hưu ít ỏi, thế nhưng cuộc sống của bà lão này vẫn an nhàn, thảnh thơi mà không hề thấy cô đơn, lạc lõng. Đây có thể coi là thành quả sau nhiều năm làm việc của bà.

edit-395bd4e86ec843538df3c7ae45d141b3noop-1722054870761974859950-1722086075217-17220860758042138763185.jpeg

Khi còn trẻ, cuộc hôn nhân của bà với chồng không mấy hạnh phúc. Bà dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho gia đình, đôi khi còn bị chồng xúc phạm, dọa nạt. Khi vừa bước qua độ tuổi 30, bà quyết định ly thân với chồng để sống một cuộc đời tự do hơn.

Bà Minh bắt đầu tìm việc và đi làm trở lại. Bà làm việc trong một nhà máy may nhỏ ở tỉnh, sau 3 năm chuyển sang kinh doanh hoa quả ở chợ đầu mối. Hai công việc mà bà làm trong giai đoạn này đều khá vất vả, tuy nhiên lại giúp bà có được một khoản thu nhập tốt, đặc biệt là từ việc kinh doanh. 

Nhờ chăm chỉ và nắm bắt thời cơ, công việc làm ăn của bà Minh ngày một thuận lợi và suôn sẻ. 20 năm sau đó, bà đã có thể mua cho bản thân một căn nhà mới để không phải ở thuê. Đến năm 57 tuổi, người phụ nữ này tiếp tục sở hữu thêm 1 ngôi nhà khác, đồng thời có thêm một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng đủ để tiêu đến cuối đời.

Những năm sau đó, khi con cái đã lớn và trưởng thành, bà quyết định ly hôn với người chồng của mình. Bà Minh không sống chung với các con nhưng vẫn hỗ trợ việc trông cháu, nấu nướng những lúc rảnh rỗi. 

download-50-1722054857253236593462-1722086076976-17220860771331499895429.jpg

Đến năm 65 tuổi, bà Minh quyết định nghỉ hưu. Bà giao lại công việc kinh doanh cho vợ chồng con trai cả, còn bản thân sống một mình trong những căn nhà đã mua. Căn nhà đầu tiên là nơi bà Minh dành riêng cho bản thân. Căn nhà thứ 2 sẽ dùng để tổ chức các bữa tiệc sinh nhật, kỷ niệm hay những ngày lễ tết quan trọng.

Đến giờ, bà Minh vẫn thường xuyên nghĩ về tuổi thanh xuân đã qua của mình. Nếu cả đời bà chỉ phụ thuộc vào chồng và không có tài sản riêng thì những năm tháng sau này chẳng còn ý nghĩa. Dù hiện giờ không có lương hưu nhưng bà vẫn sống vô cùng dư giả và thảnh thơi nhờ số tiền tiền tiết kiệm đã để trong ngân hàng suốt gần chục năm.

download-49-17220548572861611734824-1722086077912-172208607808275783435.jpg

Những năm tháng sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ U70 dành toàn bộ thời gian vào việc đi du lịch nghỉ dưỡng với bạn bè. Một năm trước, bà Minh được chuẩn đoán mắc tiểu đường mức độ nhẹ. Chính vì vậy, mục tiêu trong tương lai của bà Minh là có thể ghé thăm tất cả các tỉnh thành, danh lam thắng cảnh của Trung Quốc trước khi qua đời. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022