Trong 4 đứa con, tôi thấy vợ chồng con út là quan tâm chăm lo cho bố mẹ nhất. Lần nào các con về quê cũng mua sữa và thuốc biếu chúng tôi. Mỗi tháng con dâu gửi 5 triệu để vợ chồng tôi chi tiêu sinh hoạt.
Thỉnh thoảng các con đưa bố mẹ đi du lịch, lúc trong nước, khi ngoài nước. Được các con chăm sóc chu đáo, vợ chồng tôi hãnh diện lắm. Tôi thường khoe sự hiếu thảo của các con với hàng xóm và nhận được rất nhiều lời tán dương.
Với điều kiện kinh tế vững và lòng hiếu thảo của con út, tôi tin chắc chắn vợ chồng tôi có tuổi già an nhàn hạnh phúc.
Mấy tháng nay tôi hay bị mất ngủ, sáng dậy mệt mỏi không thiết làm gì. Tôi kể vấn đề sức khỏe với các con, chỉ có mỗi con út khuyên tôi đi khám xem thiếu chất gì thì bổ sung. Tuần vừa rồi tôi ra phố khám bệnh. Con trai nghỉ làm và đưa tôi đi chụp chiếu.
Lần này gặp lại con dâu tôi thấy thái độ khác lạ lắm. Con không còn vui vẻ cười nói và đón tiếp bố chồng nhiệt tình như trước kia. Dường như con chỉ làm cho xong trách nhiệm của 1 người con dâu.

Ảnh minh họa
Đêm hôm kia, lúc đó là 10h, thấy phòng các con hé cửa có ánh điện nên tôi ngó vào nhìn. Tôi sững sờ khi thấy con dâu nằm trên tấm đệm dưới đất, còn con trai nằm trên giường.
Ngay sau đó, tôi gọi con trai qua phòng hỏi chuyện. Tôi kinh ngạc khi biết các con đang làm thủ tục ly hôn nên đang sống ly thân. Khi tôi chưa ra chơi thì con dâu ngủ với các cháu, vì không muốn tôi phải lo lắng nên con tôi đề nghị vợ về ngủ chung 1 phòng.
Lý do các con đưa ra là cả 2 không còn tình cảm với nhau nữa. Cả 2 con đều muốn đi tìm 1 nửa còn thiếu để có được cuộc sống hạnh phúc thật sự. Khi hiểu rõ sự tình, tôi gọi con dâu qua nói chuyện 1 thể. Tôi bức xúc trách các con ích kỷ lắm, thích thì đòi lấy nhau bằng được, không hợp nhau thì lại tính bỏ nhau. Hậu quả để lại cho 2 đứa con bé xíu phải gánh chịu sao?
Tôi nói chính bản thân tôi chỉ găp vợ mình 3 lần trước khi kết hôn, chưa kịp có tình cảm nhưng vì trách nhiệm vẫn sống chung với nhau nhiều năm, các con mới có cuộc sống yên ổn. Nếu ngày đó, tôi chỉ nghĩ cho bản thân, truy cầu tình yêu và ly hôn vợ ở tuổi 30, liệu các con có tương lai tốt đẹp như hiện tại không? Các con có nghĩ tới những đứa trẻ không?
Tôi nói rất nhiều nhưng các con chỉ cúi đầu im lặng, xấu hổ không nói gì. Tôi không biết các con có nghe lời bố không, tôi phải làm gì để giúp các con hàn gắn đây?