Mẹ vợ tôi là năm nay đã hơn 60 tuổi, về hưu được 2 năm. Bố mẹ vợ đều có lương hưu nhưng mỗi tháng vợ chồng tôi đều chuyển khoản cho mẹ 5 triệu theo yêu cầu của bà. Mẹ vợ nói muốn tiết kiệm để 10-20 năm sau già yếu, đau bệnh cũng không trở thành gánh nặng cho các con.

Vợ chồng tôi sống ở thành phố, công việc bận bịu, áp lực nên cũng ít về quê. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, vợ tôi gọi điện video cho bố mẹ thì chủ yếu là bố vợ bắt máy. Ông bảo cuộc sống vẫn ổn, sức khỏe tốt, chúng tôi cứ yên tâm làm ăn.

Chủ nhật vừa rồi, vợ chồng tôi đi ăn tại một nhà hàng mới mở. Nhà hàng rất đông người, tôi phải đặt bàn trước mới có chỗ ngồi. Khi phục vụ bưng món ăn ra, tôi chết sững. Vợ tôi thì hét lên đầy kinh ngạc: "Mẹ! Mẹ làm gì ở đây?". Nhìn bộ đồ phục vụ mà mẹ vợ đang mặc trên người, tôi biết tại sao bà có mặt ở nhà hàng này.

Mẹ vợ tôi vội bảo con gái đừng có la lên, bà đến đây để làm thêm kiếm tiền. Nói rồi vội cúi mặt, lủi vào bên trong khu bếp.

couple-have-dinner-with-pasta-salads-cheese-plate-pickles-olives140725-8974-17403810249431087441120.jpg

Ảnh minh họa

Đêm đó, vợ chồng tôi ngồi đợi đến khi nhà hàng đóng cửa để hỏi cho rõ ràng. Mẹ vợ bảo là thấy nhà hàng đăng tin tuyển người, trong đó có phụ nữ lớn tuổi để rửa bát nên bà mới xin làm. Không ngờ ngày khai trương đông khách quá, nhân viên không đủ nên chủ nhà hàng bảo bà bưng đồ ăn ra cho khách. 

Tôi hỏi tiền chúng tôi gửi về không đủ để chi tiêu hay sao mà mẹ vợ phải đi làm thêm? Bà ấp úng nói số tiền đó, bà sắm vàng tiết kiệm. Cách đây 1 năm, em vợ mượn hết vàng, còn ép bố mẹ vay thêm ngân hàng để lấy tiền đầu tư. Chẳng biết làm ăn thế nào mà trước Tết báo tin đã mất trắng hết, còn nợ thêm 300 triệu nữa. Tinh thần em vợ cũng sa sút từ đó, không thiết làm ăn nữa mà lúc nào cũng rượu chè be bét.

Con dại cái mang, bố mẹ vợ không nỡ mắng mỏ con trai, cũng không dám kể cho con gái nghe, đành chắt chiu từng đồng để tiếp tục trả nợ. Mẹ vợ thở dài buồn bã, nói không ngờ đã ở cái tuổi này rồi mà còn phải đi rửa bát thuê, bưng đồ ăn cho người ta để kiếm từng đồng. Đúng là nhục nhã!

Vợ chồng tôi nghe xong cũng chán chường theo. Em trai vợ bản tính đã lười làm, chỉ thích nhanh giàu có nên thường mượn tiền khắp nơi để khởi nghiệp. Em ấy mượn tôi 2 lần, tổng tiền hơn 100 triệu mà chưa trả được đồng nào. Giờ lại tiếp tục gây nợ, còn lấy hết vàng, tiền dưỡng già của bố mẹ. Đúng là đáng trách. Nhưng dẫn đến cớ sự này, một phần lỗi cũng do bố mẹ vợ quá nuông chiều con trai. Chẳng lẽ ông bà định nuôi con trai cả đời sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022