Bố chồng tôi là giám đốc công ty, mới về hưu được vài tháng nay. Mức lương hưu của ông khiến tôi phải kinh ngạc và thèm thuồng: 60 triệu/tháng. Một con số còn lớn hơn tổng mức lương của vợ chồng tôi gộp lại.
Vừa về hưu, bố chồng đã xây một căn nhà mới, trị giá ngôi nhà tới 3 tỷ đồng và gọi vợ chồng tôi về ở chung. Vốn dĩ, bố mẹ chồng tôi không hòa thuận với nhau và bố chồng nhiều lần đòi ở riêng rồi. Còn vợ chồng tôi cũng có nhà riêng nhưng nhà nhỏ, chật chội, sống không thoải mái. Giờ bố chồng xây nhà khang trang, gọi về ở nên chúng tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Bố chồng còn nói mỗi tháng sẽ đưa cho tôi 30 triệu để lo chi tiêu trong nhà. Số tiền còn lại thì ông sắm vàng tiết kiệm.
Nhưng tôi không ngờ, về sống chung với bố chồng đúng 1 tháng mà tôi đã xây xẩm mặt mày. Ông khó chịu cực kì, tính cách vừa cổ quái vừa so đo. Ông giao hết việc nhà cho tôi. Căn nhà rộng hơn 200m2 mà ngày nào ông cũng bắt tôi lau 2 lượt, lau đến sạch bóng mới thôi. Ăn uống thì ông yêu cầu một ngày đủ 3 bữa, mỗi bữa tầm 3-4 món ăn và không được trùng lặp trong một tuần. Quần áo thì phải giặt tay vì ông nói ông mặc toàn đồ hiệu, không thể giặt máy được.

Ảnh minh họa
Tôi cũng đi làm như chồng, về nhà là loay hoay công việc đến mệt bở hơi tai. Sáng, thay vì ngủ tới 6h như mọi hôm, giờ tôi phải dậy từ 4h sáng để nấu ăn, lau dọn,... Ngặt một nỗi, chồng tôi cứ định phụ là bị bố la mắng.
Chi tiêu trong nhà, ngày nào bố chồng cũng hỏi tôi mua gì, tốn kém bao nhiêu? Chỉ cần có gì không hài lòng, ông sẽ giáo huấn tôi một trận để tôi học cách tiết kiệm hơn. Tôi nhận 30 triệu của bố chồng mà chẳng khác nào biến thành ô sin trong nhà.
Sống với bố chồng đúng một tháng, tôi sút mất 4 kg. 2 mắt tôi thâm quầng và mặt mày phờ phạc vì thiếu ngủ. Chồng tôi cũng xót vợ. Tôi vừa đề cập chuyện ra ở riêng lại, anh lập tức đồng ý ngay.
Tối qua, chồng tôi nói với bố chuyện gia đình tôi sẽ về nhà cũ ở. Vừa nghe thế, ông đã đập bàn, mắng chúng tôi một trận tơi tả. Ông nói chúng tôi "ăn cháo đá bát", nhận tiền của ông rồi, nhà cửa ông xây cũng là cho chúng tôi. Vậy mà ông mới thử lòng cho một tháng, chúng tôi đã vội vã đòi đi ngay.
Tôi không biết bố chồng có thực sự thử lòng mình hay không? Nhưng một tháng qua, tôi sống khổ cực quá, vừa áp lực tinh thần, vừa mệt mỏi thể xác. Tôi có nên cố gắng thêm một tháng nữa không, hay chuyển ra ngoài ở riêng luôn và ngay?