"Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi rất tích cực, đáp ứng điều trị tốt", bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết. Tinh thần bác sĩ Lý cũng lạc quan hơn, vui vẻ trò chuyện cùng thầy, cô và các đồng nghiệp.

Hơn ba tháng qua, chị Lý phải trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, cột sống) kết hợp phục hồi chức năng tại cơ sở hai của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Hoàng Mai). Hiện, nữ bác sĩ có thể ngồi, riêng tình trạng vận động hai chân, chức năng thần kinh bàng quang cần theo dõi và điều trị lâu dài.

Cùng ngày, GS. TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, đến động viên bác sĩ Lý, nói sẽ bố trí công việc phù hợp khi chị trở lại hành nghề.

A-nh-ma-n-hi-nh-2024-07-30-lu-1287-9821-1722330041.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1N_9anuMFlGO53XP-wLPCQ

Bác sĩ Lý chụp ảnh với các bác sĩ Bệnh viện K trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 20/4, trong lúc ngồi uống nước tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa), bác sĩ Lý, 29 tuổi, quê Nghệ An, bị một tấm kính lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ sập xuống người. Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, tràn máu màng phổi gây suy hô hấp, hôn mê. Ngoài ra, tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện. Người bệnh trải qua hai cuộc mổ lớn để cố định cột sống và giải ép tủy, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong thời gian nằm viện, nữ bác sĩ Bệnh viện K nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè và cộng đồng. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế đến thăm và động viên bệnh nhân cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất, yên tâm điều trị.

z5464411088511-1cda4d93e84d9fa-3639-7811-1722330041.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=seZ3Dt3skSynfCqB44fzqg

Ông Thành (bố bác sĩ Lý) chăm sóc con tại bệnh viện. Ảnh: Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022