Hôm 25/2, tiến sĩ Serge Ngalebato, giám đốc y tế Bệnh viện Bikoro, một trung tâm giám sát khu vực, phần lớn ca nhiễm đều tử vong trong 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Ông đánh giá đây là tình trạng "đáng lo ngại". Đợt bùng phát bắt đầu từ 21/1 đến nay, với 419 trường hợp được ghi nhận, trong đó 53 người đã tử vong.

Theo văn phòng WHO tại châu Phi, đợt bùng phát đầu tiên tại thị trấn Boloko bắt đầu sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ với các triệu chứng giống sốt xuất huyết. Hiện, giới chức tiếp tục điều tra nguyên nhân, chưa có kết luận chính thức.

Từ lâu, các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại về mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt tại những nơi người dân tiêu thụ thịt động vật hoang dã. Theo WHO, vào năm 2022, số đợt bùng phát ở châu Phi đã tăng hơn 60%.

fledermaus-coleura-afra-800-1-8298-5075-1740450060.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=13peBYND8ZOwZGTI963yUA

Loài dơi Coleura afra tại Congo. Ảnh: Corman

Dịch bệnh mới tại Congo cũng chia làm hai đợt. Đợt thứ hai bắt đầu tại thị trấn Bomate vào 9/2. Các bệnh viện đã gửi 13 mẫu bệnh phẩm đến Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia ở thủ đô Kinshasa của Congo để xét nghiệm.

Tất cả mẫu đều âm tính với Ebola hoặc các bệnh sốt xuất huyết phổ biến khác như Marburg. Một số mẫu xét nghiệm dương tính với sốt rét.

Năm ngoái, Congo ghi nhận căn bệnh bí ẩn giống cúm khác, khiến hàng chục người thiệt mạng. Căn bệnh sau đó được xác định có thể là sốt rét.

Thục Linh (Theo AP, Washington Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022