Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Nha khoa Umberto I, ngày 20/2. Bệnh nhân đến viện để loại bỏ răng khôn và một khối u nang trong miệng. Các nha sĩ tại bệnh viện đã thực hiện sinh thiết u nang, tuy nhiên do sơ suất của các y tá và bác sĩ, kết quả phim chụp bị lẫn với một bệnh nhân khác, có khối u ác tính. Vài tuần sau, bệnh nhân quay trở lại bệnh viện và nhận chẩn đoán ung thư.
Do tính chất nguy hiểm của khối u, các bác sĩ khuyên ông phải phẫu thuật cắt bỏ hàm và làm hóa trị. Ca phẫu thuật khiến ông bị liệt miệng phải và một phần mặt. Tuy nhiên, một tháng sau phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm lại và phát hiện kết quả âm tính với khối u ác tính. Họ thông báo người đàn ông không cần thiết làm hóa trị nữa, điều này khiến ông nghi ngờ về tính chính xác của kết quả trước đó.
Để chắc chắn, bệnh nhân đã gửi mẫu sinh phẩm đến một phòng thí nghiệm tại Đại học Công giáo Rome để kiểm tra DNA. Kết quả xác nhận ông không hề có khối u ác tính, điều này có nghĩa ca phẫu thuật cắt bỏ hàm là hoàn toàn không cần thiết.
"Đến giờ tôi vẫn không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Tôi còn sống, tôi khỏe mạnh, tôi không mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều", ông chia sẻ với tờ Corriere della Serra.
Minh họa răng khôn mọc ngầm trong hàm. Ảnh: Blue Line Dental
Bệnh nhân đã đệ đơn khiếu nại về thương tật vĩnh viễn của mình. Vụ việc hiện đang được Văn phòng Công tố Rome thụ lý và điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót này, đồng thời xác định trách nhiệm thuộc về ai.
Đây là một ví dụ điển hình nhất về tình trạng tắc trách trong y tế. Năm 2017, Lauren Hodgson, 29 tuổi, đã kiện Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) sau khi bác sĩ phẫu thuật nhầm bên cơ thể, có khả năng làm tổn thương một quả thận khỏe mạnh của cô.
Nữ bệnh nhân dự kiến phẫu thuật nhỏ để loại bỏ sỏi thận trái tại Bệnh viện Milton Keynes vào tháng 3. Tuy nhiên, do sự nhầm lẫn của bác sĩ thiếu kinh nghiệm, ca mổ thực hiện phía bên phải. Lauren bị tụt huyết áp, một dấu hiệu cho thấy thận hoạt động không bình thường, và phải nghỉ việc.
"Bạn đến bệnh viện với mong đợi được điều trị và chăm sóc, không phải để những chuyện thế này xảy ra. Đây là một bệnh viện đại học, nơi đào tạo các bác sĩ phẫu thuật. Đến họ còn sai sót thì sao chúng tôi có thể tin tưởng được", cô nói.
Thục Linh (Theo Daily Mail)