Bác sĩ bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo "thuốc tiêu u"

Gần đây, tôi nhận thấy trên trang cá nhân của mình xuất hiện hàng loạt bình luận trắng trợn, vô đạo đức. Một nhóm người ngang nhiên lợi dụng các video tôi đăng tải để quảng bá và bán những sản phẩm được gọi là "thuốc tiêu u".

Khi tôi lên tiếng phản đối, họ lập tức công kích, gán cho tôi những lời lẽ xúc phạm, cho rằng tôi nông cạn, thiếu hiểu biết. Họ còn đưa ra những câu chuyện giả tạo về việc bản thân bị u, đã uống thuốc và thấy hiệu quả thần kỳ.

Nhưng tôi biết rất rõ, những bình luận này không phải là của bệnh nhân thật sự mà chỉ là chiêu trò của một nhóm người nhằm trục lợi từ sự cả tin của người bệnh.

bs2-1743177078258429756354-1743477438243-1743477438760745039439-1743494009703-17434940166101302664754.jpg

BS Thái khẳng định không có thuốc gì tiêu được u ở bất cứ đâu. (Ảnh chụp màn hình)

Không có thứ gọi là "thuốc tiêu u"!

Là một bác sĩ được đào tạo chính quy từ Học viện Quân Y, tiếp tục học chuyên sâu về ung bướu tại Đại học Y Hà Nội, từng thực hành ở nhiều bệnh viện tuyến Trung ương trên cả nước, tôi hiểu rõ rằng không có thứ gọi là "thuốc tiêu u".

  • Viên uống khiến người phụ nữ mắc ung thư rơi vào nguy kịch: Sản phẩm dính lùm xùm từ lâu, cảnh báo những ai đang tin người nổi tiếng quảng cáo bất chấpĐọc ngay

Tôi đã học hỏi từ những giáo sư hàng đầu của ngành y Việt Nam, và gia đình tôi cũng có truyền thống 10 đời làm Đông y. Cụ nội tôi từng là lương y Quốc gia, từ nhỏ, tôi đã chứng kiến ông nội chữa bệnh cho vô số bệnh nhân bằng Đông y chân chính.

Nhưng chưa một lần tôi nghe thấy thông tin chính thống nào từ Bộ Y tế, từ các bậc thầy trong ngành hay từ gia đình mình nói về một loại thuốc nào có thể "tiêu u" theo cách mà những kẻ trục lợi kia tuyên truyền.

Người dân hãy cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, kẻo tiền mất tật mang

Thật đau lòng khi thấy xã hội ngày nay xuất hiện những người vô nhân tính. Họ không chỉ lừa đảo mà còn nhẫn tâm hủy hoại chính đồng bào của mình để kiếm lợi. Họ lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của người bệnh mà khai thác triệt để nỗi sợ hãi khi mắc ung thư, sự lo lắng về chi phí điều trị, nỗi ám ảnh về đau đớn khi phải phẫu thuật hay hóa xạ trị.

dsc00798-1743406971602205949-1743477440077-1743477440192910418979-1743494017372-1743494021042120439025.jpg

BS Thái đang đọc kết quả khám u tuyến giáp cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Điều đáng buồn hơn là hiện nay, có những người vì lợi ích cá nhân mà quảng cáo hay kê đơn thực phẩm chức năng với những lời lẽ đầy thuyết phục như "kìm hãm sự phát triển của khối u", "tiêu u tự nhiên". Họ khoác lên những sản phẩm vô giá trị một lớp vỏ y khoa đáng tin cậy, gieo rắc hy vọng ảo cho bệnh nhân, để rồi đẩy họ vào tình trạng bệnh nặng hơn, mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Làm sao có thể phát triển khi chỉ cần bước ra đường là có nguy cơ bị lừa, lên mạng cũng không cẩn thận là bị lừa, thậm chí ngồi trong nhà cũng có kẻ tìm đến lừa? Người bệnh bị lừa, học sinh bị lừa, công nhân viên chức cũng không tránh khỏi cạm bẫy. Những giá trị cốt lõi như Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín dường như đang bị xem nhẹ.

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có thể làm gì để thay đổi điều này? Tôi tin rằng, chỉ khi mỗi người đều có ý thức phản kháng trước cái xấu, lên án những hành vi vô đạo đức và kiên quyết không tiếp tay cho sự lừa lọc, thì chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022