Một phụ nữ Illinois (Mỹ) từng được thông báo rằng cô không thể có con được nữa, bỗng trở thành mẹ của 2 đứa con - sau khi sinh con trước người mang thai hộ vài tuần.

Rachel Storch, 36 tuổi, bị sẹo nghiêm trọng ở tử cung sau khi sinh đứa con đầu lòng. Sau lần sảy thai tiếp theo, các bác sĩ tin rằng cô chỉ có 1 trong 100 cơ hội sinh thêm một đứa con nữa.

Để tránh khỏi chấn thương, cô Storch và chồng, Michael, đã quyết định nhờ người mang thai hộ vào mùa hè năm 2023.

Nhưng chỉ vài tuần sau đó, cô Storch biết mình đã mang thai.

Hai em bé Sydney và Remi chào đời vào mùa xuân năm nay chỉ cách nhau 18 ngày, được sinh ra từ cùng một cha mẹ nhưng được hai người khác nhau mang thai.

1-1514-1724335680340-1724335684556721876573.jpg

Rachel Storch, 36 tuổi, đã sinh con gái Sydney chỉ 18 ngày trước khi người mang thai hộ của cô sinh con gái thứ hai, Remi

Giống như anh chị em bình thường, 2 đứa trẻ được thụ thai bằng hai phôi thai và tinh trùng từ cùng một cặp cha mẹ. Trưởng hợp này của 2 đứa trẻ được gọi là "anh em twibling". Twiblings là hai đứa trẻ có quan hệ di truyền và sinh ra cùng lúc, nhưng đến từ hai người mang thai hộ khác nhau, vì vậy giống như cặp song sinh, giống như anh chị em ruột. Hầu hết trẻ em twiblings được sinh ra thông qua hai người mang thai hộ khác nhau, cách nhau từ vài ngày đến vài tháng.

Người ta không rõ trường hợp này hiếm đến mức nào, mặc dù bản thân việc mang thai hộ chiếm khoảng một trong 20 chu kỳ IVF của Mỹ và chiếm 750 đến 1.000 ca sinh mỗi năm. Các chuyên gia ước tính rằng những anh em twiblings chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số đó, nhưng không có số liệu thống kê chắc chắn.

Cô Storch đã tìm đến sự giúp đỡ của một người mang thai hộ sau những biến chứng khi sinh con gái đầu lòng Olivia. Mặc dù ca sinh nở năm 2020 diễn ra suôn sẻ, cô Storch đã phải nhập viện vì "những cơn đau quặn thắt khủng khiếp" khiến cô phải cuộn tròn trên sàn nhà và bị cục máu đông nặng.

Các bác sĩ đã thực hiện hai lần nong và nạo (D&C), một thủ thuật để loại bỏ mô thừa. Một năm sau, các xét nghiệm cho thấy mô sẹo bao phủ khoảng 70% tử cung của cô.

Mặc dù các bác sĩ cho rằng Storch không có nhiều khả năng tự mang thai, nhưng cô vẫn có thai và bị sảy thai vài tuần sau đó, khiến họ không chắc chắn liệu cô có thể mang thai an toàn lần nữa hay không.

2-1516-1724335685653-17243356858471701516722.jpg

Storch bị thuyên tắc nước ối, một biến chứng hiếm gặp và 'thảm khốc bất thường' xảy ra khi nước ối của thai nhi xâm nhập vào máu của người mẹ trong quá trình sinh Sydney

Vào tháng 8/2023, Storch đã chuyển một trong những phôi thai khỏe mạnh của mình cho một người mang thai hộ, nhưng chỉ một tuần trước đó, cô biết mình cũng đã mang thai. 'Chúng tôi không thể tin được. Chúng tôi không nghĩ đó là sự thật', cô nói.

Cô đợi 20 tuần mới nói với người mang thai hộ, vì các bác sĩ ước tính thai kỳ của cô Storch chỉ có 1 phần 100 cơ hội kéo dài. Tuy nhiên, thai kỳ vẫn diễn ra bình thường, cô Storch dự sinh vào ngày 27/4 và người mang thai hộ dự sinh vào ngày 16/5.

  • af-17149228195771957616886.png

    10 năm hiếm muộn, 2 lần khâu eo tử cung, mẹ Hà Nội sinh đôi dù chỉ còn 1% dự trữ buồng trứng

Nhưng khi được kích thích chuyển dạ vào ngày 22/4, Storch đã bị thuyên tắc nước ối, một biến chứng hiếm gặp và bất thường xảy ra khi nước ối của thai nhi xâm nhập vào máu của người mẹ - tình huống chỉ xảy ra ở 1 trong 40.000 ca sinh ở Mỹ, có thể dẫn đến suy tim và suy phổi vì tình trạng thiếu máu giàu oxy trong máu của người mẹ.

Tiến sĩ David Ouyang, một chuyên gia y khoa sản phụ khoa làm việc tại phòng gần phòng của cô Storch, chia sẻ với TODAY.com: 'Khi nước ối đi vào hệ tuần hoàn của bệnh nhân, về cơ bản nó sẽ kích hoạt phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch, tương tự như phản ứng dị ứng.

Phản ứng này gây ra hai sự kiện đe dọa tính mạng. Đầu tiên là tim và phổi ngừng hoạt động, và thứ hai, hệ thống đông máu của cơ thể bị rối loạn, gây chảy máu nghiêm trọng và dai dẳng'.

Trong trường hợp của cô Storch, tim cô ngừng đập trong 30 giây do ngừng tim. Các bác sĩ cũng tìm thấy 7 lít máu trong bụng cô từ vết rách ở gan. Tiến sĩ Ouyang cho biết không có nguyên nhân rõ ràng nào gây ra tình trạng này và nó rất hiếm đến mức giống như việc "bạn sẽ có khả năng bị sét đánh hai lần".

Trong khi đó, Sydney (đứa trẻ do Storch sinh ra) chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, cùng với cô bé Remi (do người mang thai hộ sinh ra). Sydney và cô Storch trở về nhà vào ngày 16/5, và gia đình đón Remi về 3 ngày sau đó.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022