
Nhân viên cứu hộ di chuyển một người bị thương mắc kẹt dưới toà nhà ở Naypyitaw, Myanmar, ngày 28/3. (Ảnh: AP)
Được tin vụ động đất nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan và Myanmar gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 28/3, Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện thăm hỏi tới Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe.
Nơi bị tàn phá nhiều nhất trong trận động đất mạnh 7,7 độ là Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cách tâm chấn khoảng 17 km.
Theo người dân và truyền thông địa phương, các tòa nhà, cầu và đường sá bị phá hủy nghiêm trọng.
Thành phố với khoảng 1,5 triệu dân là cố đô của Myanmar và trung tâm của Phật giáo nước này.

Hiện trường vụ sập toà nhà đang thi công ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)
Đài truyền hình nhà nước MRTV đưa tin nhiều người đã thiệt mạng và 732 người bị thương ở Myanmar. Trận động đất cũng làm sập các tòa nhà ở 5 thành phố và thị trấn, đánh sập một cây cầu đường sắt và một cây cầu đường bộ trên cao tốc Yangon-Mandalay.
Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar cho biết, số người chết và bị thương sẽ còn tăng. Ông cũng kêu gọi quốc tế cứu trợ.
Dựa trên cường độ và độ sâu của trận động đất tại Myanmar, phân tích của Chính phủ Mỹ ước tính số người chết có thể lên đến hàng nghìn người, chưa kể thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, trong đó khu vực Sagaing và Meiktila chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trận động đất cũng ảnh hưởng đến Thái Lan. Một quan chức cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại thủ đô Bangkok. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà cao tầng đổ sập khi đang được thi công.