Hàng chục nhân viên Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bảo tồn Động thực vật hoang dã Thái Lan cuối tuần trước bố trí hàng loạt lồng bắt khỉ tại nhiều địa điểm tại thành phố Lop Buri, thủ phủ tỉnh cùng tên.

Các lồng thép này được đặt tại những nơi đàn khỉ thường xuyên quấy phá, bên trong bố trí mồi bẫy là bắp ngô. Những con khỉ mò vào lồng giật bắp ngô sẽ bị sập bẫy và được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Nakhon Nayok.

Chiến dịch dự kiến kéo dài 5 ngày, tập trung tại đường Ratchadamnoen và nhiều địa điểm du lịch, di tích trong thành phố, với mục tiêu là bắt toàn bộ đàn khỉ 50 con chuyên quấy phá người dân, di dời chúng khỏi đây vĩnh viễn.

maxresdefault-1-9496-1711514426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h-TjTMaed-KDmxtLcgxM5w

Một con khỉ tiếp cận lồng bẫy do giới chức Lop Buri thiết lập. Ảnh: Khaosod

Krirkwit Phuphayak, quan chức địa phương ở Lop Buri, cho biết các đội truy bắt ban đầu sử dụng súng gây mê, nhưng biện pháp này tỏ ra không hiệu quả, do những con khỉ trúng đạn mất ít nhất 5 phút mới lịm đi.

"Trong thời gian này, chúng có thể chạy trốn, leo trèo gây nguy hiểm cho người dân, hoặc có thể ngã rồi bị thương", ông nói. Chiến thuật sử dụng lồng bẫy được cho là an toàn hơn với đàn khỉ cũng như người dân.

Chiến dịch bắt đầu sau khi Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bảo tồn Động thực vật hoang dã Thái Lan đồng ý bồi thường cho các nạn nhân bị khỉ tấn công ở Lop Buri. Trong tháng 3, giới chức Thái Lan đã ghi nhận ít nhất ba vụ tai nạn nghiêm trọng do khỉ gây ra.

Ngày 6/3, một phụ nữ bị ngã chấn thương do bị khỉ giật túi đồ tạp hóa vừa mua. Ngày 23/3, một con khỉ nhảy lên nóc ôtô đang di chuyển trên đường Ratchadamnoen gây tai nạn.

Boonmee Phaeju, thợ may tại thành phố Lop Buri, cho hay những con khỉ có thể vồ giật lấy bất cứ thứ gì từ người dân đi bộ trên đường. "Đôi khi chúng giật điện thoại của học sinh. Tôi đuổi theo nhưng không thể làm gì được vì con khỉ đã leo lên nóc nhà", cô nói.

afp-20211130-hl-mgruss-1598600-3739-8045-1711514426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FoLJ3aCNJZewJX4KCLc6JA

Con khỉ trèo lên thùng xe bán tải ở Lop Buri năm 2021. Ảnh: AFP

Giới chức Thái Lan cho hay đàn khỉ có thể trở nên hung hãn hơn khi thiếu thức ăn trong mùa nóng. Nhưng trên thực tế, "giặc khỉ" đã trở thành vấn nạn dai dẳng ở Lop Buri và các địa phương lân cận trong nhiều năm, gây ảnh hưởng kinh tế, cuộc sống của người dân.

Ước tính khoảng 3.500 con khỉ đang hoạt động trong khu vực, thường xuyên quấy rối khách mua sắm, làm hư hại cơ sở vật chất, khiến giá bất động sản giảm mạnh.

Khoảng 40% trong số 150 cửa hàng thương mại trên đường Wichayen và Sura Songkhram đã phải đóng cửa do khỉ quấy rối. Các nhà đầu tư cũng ngần ngại rót tiền vào khu vực khi nạn "giặc khỉ" chưa được giải quyết.

Kannikar Maksasithorn, tiểu thương buôn bán gần nhà hát Malai Rama, cho biết việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng do bị khỉ quấy phá hơn 20 năm qua, buộc nhiều người làm ăn phải chuyển đi nơi khác.

Năm 2020, giới chức phát động chiến dịch triệt sản nhằm giảm quy mô đàn khỉ, song không thu được kết quả đáng chú ý. Kittipong Liewpairoj, 39 tuổi, dân địa phương, nói chiến dịch truy bắt mới là dấu hiệu tốt, nhưng giới chức cần kiên trì trong cuộc chiến này.

"Tôi không muốn họ làm hời hợt như những gì diễn ra trong 10 năm qua, buộc hơn nửa người dân và tiểu thương phải chuyển đi nơi khác. Tôi yêu Lop Buri và vẫn yêu những con khỉ, nhưng tôi muốn sống vui vẻ và an ổn với chúng", Kittipong nói.

2021-11-28t082441z-1701988243-6632-9050-1711514426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ysGAoyx9nXBfp3eLtBdzaA

Khi ngồi lên đầu du khách trong lễ hội khỉ ở Lop Buri, năm 2021. Ảnh: Reuters

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thai PBS, Khaosod, Phuket News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022