Bà Vương, 65 tuổi, người thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hẹn hò với ông Lưu và chia tay 24 năm trước. Sau khi chia tay, ông Lưu viết giấy nợ, hứa hẹn cho bà Vương 20.000 tệ và nhẫn vàng 7 chỉ, Hubei TV hôm nay đưa tin.

Ông Lưu mãi không thực hiện lời hứa nên bà Vương kiện ra tòa, đề nghị cưỡng chế thi hành vào năm 2000. Tuy nhiên, ông Lưu không có khả năng chi trả nên vụ án bị dừng lại.

-5651-1663757873.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sZWvflirHygeoM_t4TW3DQ

Người phụ nữ họ Vương đã đòi được phí chia tay của tình cũ. Ảnh: Chouti.

Gần đây, nghe tin mẹ ông Lưu qua đời để lại một căn hộ, bà Vương đề nghị tòa khôi phục thi hành án.

Giới chức điều tra và phát hiện ông Lưu qua đời năm 2013, em trai ông đã kế thừa căn hộ mẹ để lại. Sau nhiều cuộc tranh luận, hồi đầu tháng 9, em trai ông Lưu đồng ý thay anh trả khoản đã hứa cũng như tiền lãi suốt 24 năm, chuyển cho bà Vương 53.600 tệ (hơn 7.600 USD).

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người ủng hộ bà Vương, cho rằng bà đã hưởng quả ngọt sau nhiều năm kiên trì. Tuy nhiên, một số người nhận định bà cố chấp vì ông Lưu đã qua đời, không nên tiếp tục đòi em trai của ông phải thay anh trả tiền.

Hồng Hạnh (Theo Hubei TV)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022