Một nhiếp ảnh gia người Pháp với nghệ danh Dimitri "Jahz Design" từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đã có một niềm đam mê đặc biệt, đó là những công trình kiến trúc bị bỏ hoang.
Trong nhiều năm qua, Dimitri đã đi khắp thế giới để tìm kiếm những địa điểm đang bị phá hủy hoặc đã bị bỏ không từ lâu để làm dày bộ sưu tập những nơi bị bỏ hoang đẹp nhất trên thế giới của mình. Thay vì hình ảnh hoành tráng, lộng lẫy và đông vui nhộn nhịp như bao người vẫn thích chụp, những nơi nhiếp ảnh gia ghé thăm lại là những khung cảnh đìu hiu, tiêu điều nhưng vẫn có một nét quyến rũ đặc biệt, đó là vẻ đẹp của sự hoang tàn. Trong ảnh của Dimitri, người xem có thể bắt gặp những tòa lâu đài đổ nát từ thế kỷ trước, rạp hát bỏ hoang, căn cứ quân sự cũ hay thậm chí là cả một ngôi làng, một thị trấn. Dưới đây là một số tác phẩm ấn tượng và nổi tiếng nhất của Dimitri:
Một ngôi nhà kính ở Pháp

Villa bị bỏ hoang, Bồ Đào Nha


Một ngôi nhà kính khác ở Pháp

Tàu con thoi cũ, Kazakhstan

Nhà thờ ở Pháp

Tàu quân sự cũ, Pháp

Rạp hát, Italy

Đài tưởng niệm Buzludzha, Bulgaria

Viện điều dưỡng cũ, Georgia



Một căn villa ở Italy


Rạp hát cũ ở Morocco

Một tháp làm mát ở Bỉ

Hầm mộ, Bồ Đào Nha

Tên lửa cũ
