Tiêm kích quân đội Israel (IDF) rạng sáng 17/8 không kích một ngôi nhà và nhà kho liền kề ở rìa thị trấn Zawaida, miền trung Dải Gaza, khiến hàng chục đang trú ẩn tại đây thiệt mạng và bị thương.

Danh sách từ bệnh viện al-Aqsa, nơi tiếp nhận thương vong, cho thấy trong số những người chết có Sami Jawad al-Ejlah, thương nhân đã hợp tác với IDF để chuyển thịt, cá vào Dải Gaza. Mẹ, hai vợ, 11 người con 2-22 tuổi và 3 người thân khác của al-Ejlah cũng thiệt mạng trong trận bom. Phóng viên AP có mặt tại hiện trường xác nhận số thương vong này.

"Ông ấy là người hiền lành. Có khoảng 40 dân thường trú ẩn trong hai khu nhà vào thời điểm đó", một hàng xóm cho biết.

Trong tuyên bố cùng ngày, IDF cho biết đang đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền trung và miền nam Dải Gaza, thông báo tấn công khoảng 40 mục tiêu trong ngày, gồm các công trình quân sự, kho chứa vũ khí.

ap24230315695154-1723942551-8179-1723942815.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=txyWgZyQPCxipmXkiyHtMQ

Người Palestine ôm thi thể thân nhân thiệt mạng trong vụ không kích ở miền trung Dải Gaza ngày 17/8. Ảnh: AP

Vụ không kích ở thị trấn Zawaida diễn ra chỉ vài giờ sau khi các nhà trung gian hòa giải Mỹ, Ai Cập, Qatar ra tuyên bố chung sau hai ngày đàm phán ở Doha, bày tỏ lạc quan về đề xuất mới giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nội dung cụ thể của đề xuất dự kiến được công bố vào tuần sau.

Vòng đàm phán ở Doha được coi "cơ hội cuối cùng" để các bên đạt được lệnh ngừng giao tranh ở Dải Gaza, trước khi tình hình diễn biến phức tạp hơn nếu Iran tung đòn tấn công Israel để đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran cuối tháng trước.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, hơn 40.000 người, trong đó có 16.400 trẻ em, đã thiệt mạng, hơn 92.000 người bị thương kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào dải đất để trả đũa vụ tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023.

Ít nhất 1,9 triệu người Gaza mất nhà cửa, phải sơ tán tìm nơi an toàn để ẩn náu. Hầu như toàn bộ dân số ở dải đất phải đối mặt tình trạng nghèo đói, bệnh dịch. Ít nhất 17.000 trẻ nhỏ bị bỏ rơi, không có người giám hộ, trong tình trạng mà Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) mô tả là "nỗi kinh hoàng đối với trẻ em".

Đức Trung (Theo AP, Xinhua)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022