Tàu container NCL Salten, treo cờ Cyprus, sáng sớm nay lao lên bờ ở khu vịnh hẹp gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, và chỉ dừng lại cách ngôi nhà gỗ của Johan Helberg chỉ vài mét.
Ông Helberg không biết về chuyện xảy ra bên ngoài, cho đến khi người hàng xóm tên Jostein Jorgensen gọi điện thông báo. Jorgensen kể rằng ông tỉnh giấc vào khoảng 5h vì nghe thấy tiếng một con tàu tiến về đất liền và lập tức chạy sang nhà Helberg, bấm chuông nhiều lần nhưng không ai trả lời.

Tàu hàng NCL Salten mắc cạn gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, ngày 22/5. Ảnh: AFP
"Chuông kêu vào thời điểm tôi không thích mở cửa đón khách", ông Helberg trả lời kênh TV2. Ông nằm ngủ cách vị trí mũi tàu NCL Salten mắc cạn chỉ 7 m. "Quả là một người hàng xóm cồng kềnh, nhưng nó sẽ sớm rời đi thôi".
Cảnh sát Na Uy đã mở cuộc điều tra nguyên nhân sự việc. 16 thành viên thủy thủ đoàn tàu NCL Salten đều không bị thương. Cơ quan quản lý bờ biển Na Uy đang triển khai hoạt động cứu hộ tàu hàng.

Vị trí thành phố Trondheim, Na Uy. Đồ họa: BBC
Như Tâm (Theo AFP, Splash 247)